MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Những tiền đạo có phong độ thảm hoạ tại World Cup 2018

    22:06 Thứ tư 11/07/2018

    BongDa.com.vn Nếu như những Romelu Lukaku, Harry Kane hay Diego Costa mang đến cho World Cup 2018 cảm xúc dạt dào thông qua các bàn thắng thì tại giải đấu năm nay cũng ghi nhận nhiều chân sút mà danh tiếng vốn lẫy lừng nhưng lại có một phong độ tệ hại trên đất Nga.

    Olivier Giroud (Pháp)

     - Bóng Đá

     Pháp đã có thể sớm kết thúc nỗ lực của tuyển bị nếu Olivier Giroud sắc bén hơn. 

    Dù Pháp đã vào tới trận chung kết của World Cup năm nay sau khi vượt qua Bỉ trong trận bán kết nhưng một trong những tiền đạo của họ là Olivier Giroud lại có một mùa giải đáng quên. Ngoại trừ trận đầu tiên thì Giroud luôn được HLV Didier Deschamp tin tưởng tạo cơ hội ra sân với sơ đồ 3 mũi tấn công. Tuy nhiên, nếu như Kylian Mbappe đang toả sáng rực rỡ còn Antoine Griezmann cũng có những đóng góp tích cực thì tiền đạo của Arsenal chỉ biết “biến bàn thắng thành cơ hội”. Như trong trận đấu với Bỉ, anh bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội mà các đồng đội đã tạo ra và suýt nữa Pháp lâm nguy trước Bỉ nếu không có pha đánh đầu quyết định của Samuel Umtiti. Nhiều người tự hỏi tại sao ông Deschamp cứ mãi tin Giroud như vậy và việc một đội bóng vào chung kết với một tiền đạo “siêu chân gỗ” như vậy thật là… có một không hai.

    Gabriel Jesus (Brazil)

     - Bóng Đá

     Gabriel Jesus đã không thể hiện được nhiều ở VCK World Cup 2018.

    Tương tự như Giroud của Pháp, tiền đạo của Man City rất được HLV Brazil là Tite tin dùng. Nhưng sau trận thua Bỉ và phải về nước sớm, Jesus chẳng có được một bàn thắng làm vốn. Chính phong độ yếu kém của tiền đạo 21 tuổi này khiến cho áp lực ghi bàn dồn cả lên vai của Neymar. Khi các đối thủ cứ nhắm vào Neymar để phạm lỗi nhằm chia cắt đội hình Brazil thì đã có biết bao kỳ vọng đặt vào Jesus nhưng sau tất cả anh cũng làm người xem thất vọng mà thôi. Xem ra có lẽ người hâm mộ bóng đá Brazil phải chờ thêm thời gian nữa để thấy một Jesus trưởng thành hơn.

    Robert Lewandowski (Ba Lan)

     - Bóng Đá

     Robert Lewandowski nhạt nhòa, Ba Lan sớm bị loại ngay vòng đấu bảng.

    Tại Bundesliga người ta xem ngôi sao của Bayern Munich là một siêu tiền đạo. Dẫu đội tuyển Ba Lan của anh không quá mạnh nhưng với việc chỉ rơi vào bảng đấu của Nhật Bản, Senegal và Colombia người ta kỳ vọng Lewandowski sẽ lĩnh xướng Đại bàng trắng tiến vào vòng trong. Thế nhưng cuối cùng Ba Lan phải giã từ giải ngay sau vòng đấu bảng trong đó Robert Lewandowski gây thất vọng nhất khi chẳng thể hiện được nhiều điều.

    Gonzalo Higuain (Argentina)

     - Bóng Đá

     Gonzalo Higuain đại diện cho những kết quả thất vọng của bóng đá Argentina thời gian qua.

    Việc HLV Jorge Sampaoli quyết định loại Mauro Icardi (vua phá lưới Serie A) để chọn Gonzalo Higuain là hy vọng anh có thể kết hợp với Lionel Messi tạo thành những mũi tấn công lợi hại của Albicelestes. Thế nhưng những gì mà tiền đạo đang chơi cho Juventus làm được trên đất Nga chỉ là con số 0. Xem ra những ngày tháng của Higuain tại đội tuyển chẳng còn nhiều sau bao lần gây thất vọng.

    Thomas Muller (Đức)

     - Bóng Đá

     Thomas Muller và tuyển Đức đã có một kỳ World Cup đáng quên.

    Tuy nhiên, nói về sự thất vọng nhất trong số các tiền đạo có lẽ không ai qua được Thomas Muller của ĐKVĐ Đức. Nên nhớ rằng tại hai kỳ World Cup trước đó, Muller đã có 10 bàn thắng và hứa hẹn sẽ là một huyền thoại sau khi World Cup 2018 kết thúc. Nhưng hành trình của anh cùng tuyển Đức tại Nga đã kết thúc một cách chóng vánh và đầy tủi hổ. Thomas Muller là một trong những người chơi tệ nhất của Đức khiến cho các nhà ĐKVĐ phải về nước ngay sau vòng đấu bảng. Và giới chuyên môn càng khó lý giải vì sao một chân sút có tiếng tăm như Muller lại đánh mất mình một cách khó hiểu như vậy.

    Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới nhưng những ngôi sao như Giroud, Jesus, Muller,… đã có một mùa World Cup đáng quên. Ngoại trừ trường hợp của Giroud khi Pháp đã vào tới chung kết thì các đội còn lại đều nhận kết cục thất vọng khi các tiền đạo của họ chẳng làm được gì tại World Cup năm nay.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:25 11/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...