Có nhiều nguyên nhân khiến cho đến lúc này Man United chỉ mới có được 2 bản hợp đồng với tổng giá trị khoảng 70 triệu - quá ít so với sự kỳ vọng. Nếu tình hình này không có nhiều chuyển biến thì nhiều khả năng nửa đỏ thành Manchester phải ôm hận với các quyết định hôm nay của mình.
Harry Maguire
Dẫu biết điểm yếu chết người là vị trí trung vệ và ngay từ đầu cũng đã xác định Harry Maguire là mục tiêu trọng điểm nhưng cho đến tận bây giờ, ngôi sao người Anh vẫn là cầu thủ thuộc biên chế của Leicester City. Dẫu ai cũng biết mức giá 90 triệu mà đội chủ sân King Power đòi hỏi là hết sức vô lý nhưng bản thân Man United cũng nên tự trách mình khi đội ngũ đàm phán của họ làm việc không tốt khiến thời gian càng kéo dài thì càng bị đối thủ chiếm lợi thế.
Giờ đây, khi mà Eric Bailly bị dính chấn thương nặng thì bài toán trung vệ càng khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer đau đầu. Nếu Man United cứ kỳ kèo cùng Leicester City thì rất dễ đẩy thương vụ này vào đường cùng. Nếu vì vậy mà Solsa không có thêm trung vệ thì hàng thủ càng mong manh. Hãy nhớ lại, mùa rồi chính Jose Mourinho cũng đề xuất mua trung vệ nhưng không được đáp ứng để rồi hàng thủ Quỷ đỏ trở thành trò cười của cả thế giới.
Bruno Fernandes
Ngay từ đầu Man United không có nhiều đối thủ trong thương vụ Bruno Fernandes và bản thân cầu thủ đang chơi cho Sporting cũng đã hướng sang nước Anh để là người của Quỷ đỏ. Thế nhưng Man United chẳng thể nắm lợi thế một mình một ngựa của mình để dứt điểm thương vụ tiền vệ đầy tài năng này. Giờ đây đã có tin Liverpool nhảy vào cuộc đua cạnh tranh cùng Man United. Nên nhớ đội chủ sân Old Trafford mùa sau không được dự Champions League còn đối thủ là ĐKVĐ giải đấu này, sự danh giá là khác xa nhau cho nên lợi thế rất dễ rơi vào tay kẻ đến sau. Nếu Man United để cho Liverpool đoạt lấy Bruno Fernandes thì thật là sự xấu hổ cho những kẻ làm công tác chuyển nhượng tại Man United.
Daniel James
Dù đã theo đuổi Gareth Bale nhiều mùa nhưng năm nay Man United lại mạnh dạn từ chối cơ hội có được ngôi sao xứ Wales để đi theo chủ trương trẻ hóa mà HLV Solskjaer xây dựng. Điều này là không sai nếu muốn Man United trở lại đầy mạnh mẽ và tươi trẻ. Và tiền vệ chạy cánh mà Man United chọn là Daniel James chứ không phải là Gareth Bale. Dù được đánh giá cao về tốc độ nhưng xét về mọi mặt, Daniel James chưa phải là một ngôi sao đẳng cấp. Vậy thì từ chối một danh thủ có số má để chọn lựa một mầm non liệu có phải là nước đi mạo hiểm của Solskjaer và Man United? Nếu thời gian tới Gareth Bale vẫn tung hoành với phong độ cao còn Daniel James mất tích tại Old Trafford thì Man United lại một phen ê chề.
Daniel James nhận được nhiều kỳ vọng từ Man United. Trong khi ấy hai thương vụ chưa thành Harry Maguire và Bruno Fernandes được đánh giá có tầm quan trọng còn lớn hơn thế nữa. Liệu sẽ có một kết cục đại hoan hỉ cho Man United hay họ càng phải chìm sâu trong thất vọng?