MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Những sự sa sút đến khó hiểu trong bóng đá

    19:13 Thứ tư 27/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Trong nhiều năm trở lại đây, có những trường hợp cầu thủ bóng đá xuống phong độ một cách bất ngờ gây hụt hẫng cho người hâm mộ.

    (BongDa.com.vn) – Có nhiều nguyên nhân khiến cầu thủ sa sút phong độ như tuổi tác chẳng hạn. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, có những trường hợp cầu thủ xuống phong độ một cách bất ngờ gây hụt hẫng cho người hâm mộ.

    Michael Owen Những sự sa sút đến khó hiểu trong bóng đá

    Michael Owen

    Với hơn 100 bàn thắng trong khoảng 200 trận cho Liverpool, Owen cho thấy mình là tiền đạo hàng đầu Châu Âu lúc bấy giờ và danh hiệu QBV Châu Âu năm 2001 là hoàn toàn xứng đáng. Cứ ngỡ rằng ngôi sao của Liverpool chẳng khó khăn gì để tỏa sáng trong màu áo Real Madrid khi anh quyết định chuyển đến đây vào năm 2004. Tuy nhiên đó lại bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Owen sa sút không tưởng, đánh mất bản năng ghi bàn và chỉ trụ lại La Liga một mùa giải. Dù về lại Anh nhưng Newcastle United, Man United hay Stoke City cũng chẳng giúp Owen trở lại là chính mình.

    Andriy Shevchenko

    Andriy Shevchenko Những sự sa sút đến khó hiểu trong bóng đá

    Khi còn chơi cho Dynamo Kyiv và AC Milan, Shevchenko là tiền đạo làm khiếp đảm mọi hàng phòng ngự. Tại San Siro, anh đơn giản là một huyền thoại. Sau khi đoạt QBV năm 2004, đến năm 2006, anh quyết định sang Chelsea để tìm thử thách mới. Nhưng rồi tại Chelsea, một sát thủ mang tên Shevchenko như đã “chết”. Anh trở nên vô hại và giống như một người thừa tại Stamford Bridge. Ai cũng tiếc cho Shevchenko bởi giá như anh ở lại AC Milan thì thế giới bóng đá chẳng mất đi một tiền đạo hay như vậy.

    Kaka

    Kaka Những sự sa sút đến khó hiểu trong bóng đá

    Tỏa sáng rực rỡ trong màu áo AC Milan mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League năm 2007 cùng danh hiệu QBV, Ricardo Kaka được xem là “hàng hiếm’ mà bóng đá Brazil sản sinh ra. Đến Real Madrid năm 2009 khi đang còn thời kỳ đỉnh cao phong độ, người hâm mộ tin rằng anh còn tỏa sáng hơn nữa khi thi đấu tại La Liga. Nhưng chẳng ai ngờ chính nơi đây đã chôn vùi sự nghiệp của Thiên thần bởi người ta chẳng còn được thấy một tiền vệ tài hoa với những pha bóng làm say đắm lòng người như thời anh con chơi cho AC Milan.

    Fernando Torres

    Fernando Torres Những sự sa sút đến khó hiểu trong bóng đá

    Chơi bóng cho Atletico Madrid, Torres là một hiện tượng. Đến Liverpool, Toores là tiền đạo hay nhất thế giới bởi hiệu suất gần 0.6 bàn/trận không phải ai cũng làm được. Chuyện đầu quân cho Chelsea năm 2011 là khá bất ngờ nhưng ai cũng tin rằng Torres cũng lại tỏa sáng vì anh đã quá quen với môi trường Premier League. Vậy mà Torres lại trở thành một trong những bản hợp đồng đáng quên của Chelsea và hình ảnh của El Nino ngày nào cũng chính thức mất tại nơi đây.

    Radamel Falcao

    Radamel Falcao Những sự sa sút đến khó hiểu trong bóng đá

    Lối đá dũng mãnh cùng khả năng săn bàn siêu hạng trong màu áo Porto, Atletico Madrid, Falcao được giới chuyên môn gọi là Mãnh hổ. Tiếp tục thể hiện phong độ cao khi sang thi đấu cho AS Monaco, Falcao hứa hẹn bùng nổ hơn nữa khi được khoác áo một CLB lớn hơn là Man United. Thế nhưng Nhà hát của những giấc mơ đã khiến sự nghiệp của Falcao sa sút thảm hại khi anh đánh mất hoàn toàn khả năng săn bàn. Sau đó dù chuyển sang Chelsea nhưng ngay cả Người đặc biệt Jose Mourinho cũng không đánh thức được bản năng sát thủ của Falcao.

    Điểm chung của những Owen, Kaka, Shevchenko, Torres và Falcao đều là những ngôi sao hàng đầu khi chuyển sang một CLB mới với sự kỳ vọng rất cao. Nhưng rốt cuộc tất cả đều sa sút một cách thảm hại và bất ngờ gây tiếc nuối cho đông đảo người yêu thích tài hoa của họ.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...