MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Những sát thủ lừng danh của Man United trong kỷ nguyên Premier League

    23:35 Chủ nhật 19/07/2015

    (BongDa.com.vn) - Cùng nhau điểm qua những sát thủ lừng danh của Man United, trong kỷ nguyên Premier League.

    (BongDa.com.vn) – Kể từ khi giải bóng đá vô địch quốc gia Anh được đổi tên thành Premier League năm 1992, Man United là đội bóng có số lần vô địch nhiều nhất, với 13 lần đăng quang. Chính vì thế không có gì khó hiểu khi Quỷ đỏ từng sở hữu vô số tay săn bàn cự phách trong khoảng thời gian này. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những sát thủ lừng danh của Man United, trong kỷ nguyên Premier League.

    Những sát thủ lừng danh của Man United trong kỷ nguyên Premier League

    Eric Cantona

    Chuyển đến Man United năm 1992 từ Leeds United, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 5 năm chơi cho Quỷ đỏ, Cantona đã giành 4 chức vô địch giải Ngoại hạng, 2 cúp FA, và 3 Charity Shield (Community Shield).

    Eric Cantona được coi là người đóng vai trò rất lớn trong sự hồi sinh của Man United thành một thế lực trong bóng đá Anh và cả châu Âu. Chính Cantona là cầu thủ chủ chốt giúp Quỷ đỏ chạm tay vào chức vô địch bóng đá Anh lần đầu sau 26 năm. “King Eric” là biệt danh người ta nhớ về ông, thế là quá đủ cho thấy tầm vóc vĩ đại của huyền thoại người Pháp trong màu áo Man United.

    Dwight YorkeAndrew Cole

    Những sát thủ lừng danh của Man United trong kỷ nguyên Premier League

    Nhắc đến Yorke là phải nói đến Cole và ngược lại. Hai con người này đến từ hai nền văn hóa khác nhau (Yorke mang quốc tịch Trinidad and Tobago còn Cole là người Anh), nhưng thật đặc biệt họ đã tìm thấy nhau để tạo ra một trong những cặp tiền đạo kinh điển của làng túc cầu thế giới.

    Yorke có tổng cộng 75 bàn trong 147 lần ra sân, với Cole anh có 121 bàn trong 275 lần khoác áo Man United. Mùa giải đáng nhớ nhất của bộ đôi này là khi họ cống hiến tổng cộng 53 bàn thắng trong mùa giải 1998/99, giúp Quỷ đỏ giành cú ăn ba vĩ đại.

    Ole Gunnar Solskjær

    Những sát thủ lừng danh của Man United trong kỷ nguyên Premier League

    Huyền thoại người Na Uy chẳng có tài năng gì đặc biệt, ngoài ghi bàn. Thật vậy sẽ chẳng mấy khi chúng ta thấy Solskjær có những pha xử kiểu nghệ sỹ bóng đá. Vị trí của anh là tiền đạo vì vậy ghi bàn luôn là ưu tiên hàng đầu của “sát thủ của khuôn mặt trẻ thơ”.

    Người ta thường gọi anh là “Poacher” – kẻ trộm bàn thắng, nhưng “siêu dự bị” có lẽ là cụm từ thích hợp nhất để nói về chân sút sinh năm 1973 này. Bởi lẽ phần lớn anh ra sân từ băng ghế dự, và đặc biệt ở chỗ mỗi lần ra sân là anh lại có bàn thắng. Solskjær từng xuất hiện 366 lần trong màu áo Quỷ đỏ và ghi được 126 bàn thắng.

    Ruud van Nistelrooy

    Những sát thủ lừng danh của Man United trong kỷ nguyên Premier League

    Chỉ có 5 năm gắn bó với Quỷ đó thành Manchester, nhưng sát thủ người Hà Lan này đã ghi được đến 150 bàn thắng sau 219 trận đấu. Ngoài ra, sát thủ lừng danh người Hà Lan đang đứng vị trí thứ tư trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League, anh ghi được 56 bàn chỉ sau 73 trận trong các màu áo PSV, Man United, Real Madrid.

    Wayne Rooney

    Những sát thủ lừng danh của Man United trong kỷ nguyên Premier League

    Gia nhập Man United vào mùa hè năm 2004 với mức phí chuyển nhượng 27 triệu bảng, mức phí rất đắt so với một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi. Tuy nhiên, 11 năm sau các Manucians biết rằng đây là một trong những thương vụ thành công nhất lịch sử Man United. Hơn thập kỷ trôi qua hàng loạt ngôi sao đến “Nhà hát của những giấc mơ” rồi ra đi, nhưng Rooney thì vẫn đó, anh toả sáng đều đặn và là linh hồn dẫn dắt Quỷ đỏ đi đến thành công.

    Tính đến thời điểm hiện tại “gã Sherk” có được 230 bàn thắng sau 479 trận chơi cho Man United. Và sau những năm tháng cống hiến không biết mệt mỏi cho nửa đỏ thành Manchester, Rooney rất xứng đáng được xem là một “tượng đài” lớn trong ngôi đến huyền thoại của CLB

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...