MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Những sao trẻ “chết yểu” ở Manchester City

    20:21 Thứ tư 08/07/2015

    Từ khi vươn mình thành một quyền lực thực sự của bóng đá xứ Sương mù Manchester City không hề ngại vung tiền mua sắm.

    (BongDa.com.vn) – Từ khi vươn mình thành một quyền lực thực sự của bóng đá xứ Sương mù Man City không hề ngại vung tiền mua sắm. Nhiều sao trẻ đã cập bến Etihad mong vươn tầm nhưng rất tiếc đa số họ đều phải chuốc lấy thất bại cay đắng.

    Những sao trẻ “chết yểu” ở Manchester City
    Adam Johnson

    Không nhiều người hiện tại từng biết rằng Adam Johnson từng là một tài năng trẻ nổi đình nổi đám bậc nhất nước Anh giai đoạn 2009-2010. Thậm chí anh còn được kỳ vọng sẽ là trụ cột của Tam sư trong tương lai và được Man City nhanh tay đưa về Etihad khi Middlesbrough bị xuống hạng. Nhưng rất tiếc Adam Johnson đã không thể hiện được đúng phẩm chất của mình dù được trao rất nhiều cơ hội, sau 73 trận tại Premier League anh ghi được 11 bàn và Mùa hè 2012, cầu thủ sinh năm 1987 được Sunderland đưa về sân The Light và ở đó cho đến nay.

    Jack Rodwell

    Những sao trẻ “chết yểu” ở Manchester City
    Một sao trẻ cỡ bự khác của nước Anh được Man City đem về Etihad mùa hè 2012 là Jack Rodwell. Để có được chữ kĩ của tiền vệ trung tâm triển vọng này Man Xanh đã phải ganh đua gắt gao với Man United và phải bỏ ra khoản tiền lên tới 15 triệu bảng cho Everton. Sở hữu chiều cao 1m88 cùng tư duy chơi bóng kĩ thuật, Rodwell được kỳ vọng sẽ hợp cùng với Yaya Toure để trở thành bộ đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League. Tiếc rằng anh chỉ chơi cho The Citizen đúng được 16 trận trong hai mùa và bị đẩy sang Sunderland vào mùa giải 2014.

    Matija Nastasic

    Những sao trẻ “chết yểu” ở Manchester City
    Gia nhập sân Etihad từ Fiorentina khi mới chỉ 19 tuổi, chẳng mấy ai dám tin rằng Nastasic sẽ làm được điều gì đó ở Man City. Nhưng có một giai đoạn, Nastasic đã thi đấu cực chững chạc và liên tục được đá chính cùng với Vincent Kompany. Tiếc rằng những chấn thương sau đó đã khiến Nastasic rớt phong độ thê thảm. Mùa giải 2013/2014 dù vẫn được Pellegrini tung vào sân thường xuyên nhưng cầu thủ người Serbia không còn duy trì được phong độ của mình. Vào tháng 1/2015 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1993 buộc phải chuyển sang Schalke 04 thi đấu để tìm lại mình. Thật tiếc cho Nastasic bởi Man City hiếm khi chờ đợi một cầu thủ nào hồi phục phong độ.

    Scott Sinclar

    Những sao trẻ “chết yểu” ở Manchester City
    Có một mùa giải hoàn hảo trong màu áo đội bóng mới lên hạng Swansea ngay lập tức tiền vệ người Anh được BLĐ Man City tiếp cận ve vãn. Không tránh khỏi cám dỗ đầy hào nhoáng từ phía The Citizen, Sinclar cũng gia nhập câu lạc bộ này vào mùa hè 2012 cùng với Nastasic và Rodwell.

    Tiếc rằng số phận Sinclar càng hẩm hiu hơn hai người đồng đội trẻ bởi anh không hề được chiến lược gia Pellegrini đoái hoài và liên tục bị đem cho hết West Brom rồi tới Aston Villa mượn. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1989 này đã chuyển hẳn sang sân Villa Park và chấm dứt 3 năm tồi tệ trong màu áo Man Xanh.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...