(BongDa.com.vn) – Sau một mùa giải thành công, các CLB thưởng tổ chức những buổi ăn mừng hoành tráng. Mỗi đội bóng lại có cách ăn mừng khác nhau, tuy nhiên trong số đó không ít những trường hợp kỳ lạ, vui nhộn nhưng cũng không kém phần “dị” của các đội bóng lớn, điển hình là Barcelona.
Nhảy với vợ đồng đội
Làm rơi Cúp
Năm 2011 đánh dấu một kỷ niệm đẹp với Jose Mourinho, ông đã có danh hiệu đầu tiên khi dẫn dắt Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đánh bại Barcelona ở chung kết Cúp nhà Vua và giành chức vô địch. Tuy nhiên, trong lúc xe diễu hành đang lăn bánh để chia vui với NHM, Sergio Ramos đã lỡ tay làm rơi chiếc Cúp và bị bánh xe cán qua hỏng hoàn toàn.
Nụ hôn đồng giới
Trong bữa tiệc mừng chức vô địch La Liga năm 1993, Barca khi đó vẫn dưới sự dẫn dắt của Johan Cruyff. Huyền thoại người Hà Lan Ronald Koeman và huyền thoại Bulgaria Hristo Stoichtov đã trao nhau một nụ hôn sau khi đã uống rất nhiều và ngà ngà say.
Tặng huy chương cho fan nhí
Bóng đá luôn thể hiện giá trị nhân văn đúng lúc, nhất là đối với những ai cần thiết nhất. Khi Celtic vô địch Scotland năm 2014, chủ tịch Neil Lennon đã dành tặng chiếc huy chương của ông cho một fan nhí mắc hội chứng Đao, trong khi đó tiền đạo Georgios Samaras đã trao cho cậu bé một cái ôm ấm áp.
Sành điệu như Deportivo
Đó vào những năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, Deportivo giành được Cúp nhà Vua và vào đến bán kết Champions League. Giai đoạn thành công đó của CLB được ghi lại bằng điểm nhấn hết sức ấn tượng từ các cầu thủ. Trong buổi tiệc ăn mừng, toàn bộ các thành viên của đội bóng đã nhuộm tóc màu vàng trông rất cá tính và sành điệu.
Samuel Eto’o độc diễn trên sân khấu
Trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch đầu tiên của mình cùng Barca mùa 2004/05, Eto’o đã bước lên sân khấu với một chiếc micro và hát bài hát hướng về những đối thủ khó chịu nhất của Barca, trong đó có đội bóng cũ Real.
Ăn mừng đến gãy Cúp
Trước tình huống làm rơi Cúp của Ramos, Barca năm 1998 cũng từng làm điều tương tự. Trong khi ăn mừng chiếc Cúp nhà Vua, các cầu thủ đã quá phấn khích và làm gãy Cúp, HLV Luis Enrique khi đó đã phải cầm mỗi tay một mảnh Cúp để chụp ảnh lưu niệm.