MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Những ngôi sao “tuột dốc” khi ở đỉnh cao sự nghiệp

    21:58 Thứ tư 09/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Họ là những cầu thủ lớn nhưng bỗng chốc khi đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp các cầu thủ này lại sa sút một cách khó hiểu.

    (BongDa.com.vn) – Họ là những cầu thủ lớn với mức giá chuyển nhượng vài chục triệu đô la thế nhưng bỗng chốc khi đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp các cầu thủ này lại sa sút một cách khó hiểu. Những trường hợp dưới đây đã và đang để lại không ít nuối tiếc cho người hâm mộ.

    Những cầu thủ “tuột dốc” khi ở đỉnh cao sự nghiệp
    Fernando Torres đánh mất phong độ một cách khó hiểu từ khi chuyển sang Chelsea. Ảnh: Internet.

    Fernando Torres

    Ngôi sao đầu tiên phải kể đến trong danh sách này chẳng phải ai khác ngoài Fernando Torres, “nỗi ám ảnh” với nhiều hàng phòng ngự trứ danh trong giai đoạn 2007-2010. El Nino đã khiến tất cả những người yêu mến anh phải “chết mê chết mệt” với khả năng săn bàn đỉnh cao trong màu áo Liverpool.

    Thế nhưng từ lúc chuyển sang Chelsea, anh đã đánh mất tất cả dù mới ở độ tuổi 26-27, độ tuổi được xem là đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ. Suốt những năm tháng ở Chelsea hay sau này là AC Milan rồi Atletico Madrid, Torres vẫn mãi vật lộn đi tìm ánh hào quang xưa nhưng vẫn không bao giờ có được. Giờ đây ở tuổi 31, El Nino đang sắm vai dự bị tại sân Vicente Calderon.

    Radamel Falcao

    Là một trung phong điển hình của bóng đá thế giới hiện tại, “mãnh hổ” luôn thể hiện phong độ săn bàn khủng khiếp từ Porto, Atl.Madrid hay Monaco. Nhưng phút chốc quyết định chuyển sang Premier League đã khiến tiền đạo người Colombia trở nên vô hại một cách khó hiểu.

    Những cầu thủ “tuột dốc” khi ở đỉnh cao sự nghiệp
    Radamel Falcao nhạt nhòa trong màu áo Man Utd. Ảnh: Internet.

    Trong màu áo Manchester United rồi Chelsea, Falcao chậm chạp và nặng nề một cách khó hiểu dù mới ở tuổi 28-29. Trong giai đoạn gần đây khi về khoác áo Colombia, tiền đạo sinh năm 1986 này cũng không còn chỗ đứng vững chắc. Hiện tại anh cũng chỉ sắm vai dự phòng cho tiền đạo Diego Costa tại Stamford Bridge.

    Mario Balotelli

    Một trường hợp “oái ăm” khác chính là tiền đạo Mario Balotelli khi anh trượt dốc còn sớm hơn cả hai cái tên ở trên. Tiền đạo từng được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của Azzuri này đang vật lộn đi tìm lại phong độ của mình khi chỉ mới 25 tuổi và vừa thất bại trong lần thứ hai quay trở lại phiêu lưu tại Premier League.

    Những cầu thủ “tuột dốc” khi ở đỉnh cao sự nghiệp
    Mario Balotelli chẳng thể hiện được nhiều ở Liverpool. Ảnh: Internet.

    Từ năm 18 tuổi anh đã được xem là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu thế giới, cho đến trước năm 2014 mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng nhưng từ khi khoác áo Liverpool Balotelli dường như không còn là chính mình. Thật khó để cầu thủ này có thể tái hiện lại phong độ như cách đây vài năm.

    Kaka

    Tiền vệ người Brazil là ngôi sao cuối cùng nằm trong danh sách này. Có thể chấn thương là một phần khiến Kaka không thể hiện được nhiều tại Real Madrid nhưng không thể phủ nhận những tinh túy của tiền vệ sinh năm 1982 đã để hết lại tại AC Milan.

    Những cầu thủ “tuột dốc” khi ở đỉnh cao sự nghiệp
    Kaka gây thất vọng ở Real. Ảnh: Internet.

    Trong màu áo bầy Kền kền trắng, Kaka vẫn chưa già khi ấy anh mới 28, 29 tuổi độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ nhưng lại chìm ngỉm và gây thất vọng nhất trong số các siêu sao được Perez đem về để xây dựng Galaticos 2.0. Sau này, khi trở lại AC Milan ở tuổi 31 Kaka cũng không làm được gì nhiều và đành sang MLS dưỡng già trong tiếc nuối của người hâm mộ.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...