MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Những ngôi sao thất sủng dưới thời Van Gaal

    08:50 Thứ hai 20/07/2015

    Trang Sky Sports vừa liệt kê những ngôi sao bất ngờ bị thất sủng dù đang ở đỉnh cao sau sự xuất hiện của HLV Louis Van Gaal.

    Trang Sky Sports vừa liệt kê những ngôi sao bất ngờ bị thất sủng dù đang ở đỉnh cao sau sự xuất hiện của HLV Louis Van Gaal.

    Victor Valdes

    van1

    Trong chuyến du đấu trước thềm mùa giải 2015/16, HLV Louis Van Gaal gây bất ngờ khi gạch tên thủ môn Victor Valdes khỏi danh sách của Manchester United. Giải thích về quyết định của mình, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng cựu ngôi sao cãi lệnh và không tuân theo triết lý huấn luyện của ông.

    van2

    Tương lai của Valdes tại Old Trafford hiện bị đặt dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Van Gaal. Nhân sự kiện này, trang Sky Sports đã điểm mặt những cầu thủ lớn phải ngậm ngùi rời đội bóng vì không được lòng nhà cầm quân 63 tuổi.

    Rivaldo (rời Barcelona năm 2002)

    van3

    Cựu tiền vệ người Brazil được xem là huyền thoại tại Nou Camp. Anh từng giúp đội chủ sân Nou Camp đoạt hai danh hiệu La Liga liên tiếp mùa 1997/98 và 1998/99.

    van4

    Sau khi Louis Van Gaal trở lại dẫn dắt Barcelona năm 2002, Rivaldo gặp trực tiếp thầy cũ để hỏi về vai trò mới trên hàng công. Van Gaal nổi giận trước sự chất vấn của Rivaldo. Theo đó, chiến lược gia người Hà Lan đẩy chủ nhân Quả bóng vàng 1999 sang AC Milan cùng hè năm 2002. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Rivaldo tức tối cho biết: “Tôi chẳng thích Van Gaal và ông ấy cũng chẳng ưa gì tôi.”

    van5

    Trong khi đó, HLV Van Gaal khẳng định rất thích Ronaldo vì anh là người giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, nhà cầm quân 63 tuổi lại cáo buộc cựu cầu thủ Deportivo thi đấu cho Barca kém nhiệt huyết hơn rất nhiều so với lúc phục vụ đội tuyển Brazil.

    Mark van Bommel (rời Bayern Munich năm 2011)

    van6

    Trong 5 năm khoác áo Bayern Munich (2006-2011), Van Bommel luôn được xem là công thần. Tiền vệ người Hà Lan giúp “Hùm xám” giành 6 chức vô địch, trong đó có 2 danh hiệu Bundesliga. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bommel và Louis Van Gaal chính thức rạn nứt sau khi ông thầy đồng hương chiêu mộ Luiz Gustavo để thế chỗ anh vào tháng 1/2011.

    van7

    Ba tuần sau, Van Bommel quyết định rời Bayern để chuyển sang đầu quân cho AC Milan. Nói về sự ra đi của học trò đồng hương, Van Gaal cho biết: “Đó là chuyện bình thường khi mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ đổ vỡ. Là một HLV, tôi có quyền làm điều mình muốn để tốt cho đội bóng. Mark rất giận tôi. Tuy nhiên, tôi không phải là người quyết định chuyện đi hay ở của anh ấy.”

    Luca Toni (rời Bayern Munich năm 2010)

    van8

    Tiền đạo người Italy là chân sút hàng đầu của Bayern trong hai mùa đầu tiên thi đấu tại Allianz Arena. Anh cũng là người góp công lớn giúp “Hùm xám” đoạt cú đúp danh hiệu mùa 2007/08. Tuy nhiên, vai trò của Toni không còn được đánh giá cao sau sự xuất hiện của Van Gaal năm 2009.

    van9

    Chiến lược gia người Hà Lan đẩy cựu sao Fiorentina lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Miroslav Klose. Chưa hết, Van Gaal còn đày cựu tuyển thủ Italy xuống đội B Bayern trước khi tống sang Roma theo diện cho mượn tháng 1/2010. Hè năm đó, Toni trở lại Serie A khoác áo Genoa sau khi bị Bayern thanh lý hợp đồng.

    van10

    Van Gaal giải thích lý do không trọng dụng Toni: “Chúng tôi đề ra những quy tắc và hành động theo quy tắc đó. Mọi cầu thủ, dù vô địch thế giới, đều bị thải loại nếu không tuân theo chiến lược của đội bóng.” Trong khi nhà vô địch World Cup 2006 cay đắng cho biết: “Van Gaal đối xử với các cầu thủ quan trọng không xứng như một con người.”

    Robin Van Persie (rời Mancheter United năm 2015)

    van11

    Cựu thủ quân Arsenal là người hùng của M.U mùa 2012/13 khi giúp “Quỷ đỏ” vô địch Premier League, mùa cuối cùng dưới triều đại Sir Alex Ferguson. Sau khi Van Gaal nhận lời tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford, nhiều người cho rằng Van Persie càng có cơ hội tỏa sáng. Bởi lẽ hai thầy trò từng rất hiểu ý và thân thiết trong màu áo đội tuyển quốc gia Hà Lan.

    van12

    Tuy nhiên, tương lai của Van Persie bắt đầu bị nghi ngờ khi anh bị đày xuống đội U21 giữa mùa trước. Ngay khi mùa giải kết thúc, Van Gaal thông báo học trò đồng hương nhanh chóng tìm bến đỗ mới. Cực chẳng đã, chân sút 31 tuổi buộc phải chia tay M.U để chuyển sang khoác áo Fenerbahce.

    van13

    Trong bài phát biểu tri ân đội bóng cũ, Van Persie gửi lời cảm ơn và lời chúc tới tập thể Manchester United, ngoại trừ ông thầy đồng hương Louis Van Gaal.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...