MỚI NHẤT :
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Những ngôi sao sinh năm 1995 lỡ hẹn với World Cup

    19:13 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Dù đang ở độ tuổi 23 đầy sung sức nhưng 4 cái tên dưới đây lại bị các ĐTQG bỏ quên trên đường đến Nga bởi nhân tài ở các đội bóng này quá đông đúc.

    Anthony Martial

    Việc Martial không được Didier Deschamp triệu tập khiến nhiều người hâm mộ thực sự bất ngờ bởi phong độ trong mùa giải vừa qua của Martial trong màu áo MU vẫn vô cùng ổn định dù không được đá chính thường xuyên.

     - Bóng Đá

     Martial vẫn duy trì phong độ tốt ở mùa giải vừa qua nhưng không có cửa lên tuyển.

    Do Pháp có quá nhiều tài năng nổi lên trong giai đoạn gần đây nên Deschamp có lý do của mình để gạt bỏ Martial. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Martial khi đội nhà bế tắc là điều có thể sẽ khiến Pháp phải hối hận nếu không thành công ở World Cup hè này.

    Adrien Rabiot

    Một trường hợp vô cùng đáng tiếc nữa của Pháp không được dự World Cup là Rabiot. Tiền vệ trụ sinh năm 1995 đã không được Deschamp tin tưởng thay vào đó ông thầy người Pháp đặt kỳ vọng vào Blaise Matuidi và N’Golo Kante.

     - Bóng Đá

     Việc bị Deschamp bỏ rơi khiến Rabiot vô cùng tức giận. 

    Chính Rabiot cũng bị “sốc” khi không có vé dự World Cup lần này và anh đã phản kháng mạnh mẽ bằng quyết định rút lui khỏi danh sách dự phòng của Les Blues.

    Julian Weigl

    Mùa trước, Weigl nổi lên là tiền vệ trung tâm hàng đầu của Bundesliga với khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng tuyệt vời. Đã có lúc, Bayern Munich và Real Madrid chực chờ “cuỗm” viên ngọc này khỏi Signal Iduna Park.

     - Bóng Đá

     Do Dortmund thi đấu thất vọng ở mùa giải qua nên Weigl đã bị ra rìa ở World Cup.

    Tuy nhiên, hòa chung phong độ tệ hại của Vàng đen mùa này Weigl đã có phần gây thất vọng và bị Joachim Loew bỏ rơi. Đức vẫn còn nhiều cái tên xuất sắc hơn như Kroos hay Gundogan nên điều này cũng là dễ hiểu. Nếu ở một đội bóng khác, khả năng được triệu tập của Weigl là vô cùng sáng sủa.

    Hector Bellerin

    Ở thời điểm cách đây chừng hai năm, Bellerin với tốc độ siêu việt của mình nổi lên như một trong những hậu vệ cánh phải hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, do Tây Ban Nha hiện tại quá thừa mứa tài năng nên hậu vệ sinh năm 1995 này đã bị Lopetegui “ngó lơ” trong hành trình đến Nga của La Roja.

     - Bóng Đá

     Bellerin không có tên trong thành phần đến Nga của La Roja.

    Một tin đáng để Bellerin thấp thỏm là hiện tại hậu vệ chính Dani Carvajal đã bị chấn thương khá nặng trong trận chung kết Champions League nên có thể Lopetegui sẽ phải tìm người khác thay thế. Dẫu vậy, cũng còn nhiều ứng viên khác nặng ký và không dễ gì Bellerin lọt vào danh sách này.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:40 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...