(BongDa.com.vn) – Những ngày qua, tràn ngập các mặt báo là tin tức về Jose Mourinho, về M.U và viễn cảnh “Người đặc biệt” sẽ thay HLV Van Gaal lên nắm quyền ở Old Trafford. Chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng nếu thật sự Mourinho trở thành tân HLV của Quỷ Đỏ sẽ có nhiều người vui song cũng không ít người lo lắng. Đặc biệt là các cầu thủ, những ngôi sao có nguy cơ làm quen với băng ghế dự bị nếu Mourinho đến Man Utd.
Người đầu tiên phải cảm thấy bất an không ai khác ngoài tiền vệ người Tây Ban Nha, bởi lẽ chính Mourinho đã đẩy Mata đến với M.U vì anh không phù hợp với triết lý của “Người đặc biệt” ở Chelsea. Cần phải nhớ rằng thời điểm mùa giải 2012 – 2013, nghĩa là trước khi Mourinho trở lại Stamford Bridge, Mata là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của The Blue. Mata giờ đây không còn xuất sắc như vậy nữa nên càng có lý do để tiền vệ 27 tuổi lo lắng.
Thật trớ trêu khi Mata chạy sang M.U để thoát khỏi Mourinho thì số phận có thể lại buộc anh và HLV người Bồ Đào Nha gặp nhau một lần nữa ở Old Trafford.
Cầu thủ người Hà Lan được khoác áo Manchester United phần nhiều là do anh đã từng là học trò của HLV Van Gaal ở đội tuyển Hà Lan. Blind sở hữu những đường chuyền dài vượt tuyến khá hay, khả năng lấy bóng thông minh cùng sự đa năng khi có thể chơi trung vệ, tiền vệ phòng ngự hay hậu vệ trái. Tuy nhiên, anh lại không tỏ ra xuất sắc ở bất kì vị trí nào, Blind không tốc độ bằng Shaw, không khỏe như Jones cũng chẳng cầm trịch lối chơi hay như Carrick.
Và với thể hình mỏng cơm, một lối chơi có phần mạo hiểm thì có lý do để mà lo lắng cho Daley Blind nếu Mourinho đến M.U. Mou luôn thích cặp trung vệ chắc chắn, mạnh mẽ nên cơ hội cho cầu thủ 25 tuổi có lẽ chỉ là ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nhưng nếu Luke Shaw trở lại, Blind rất có thể phải làm quen với băng ghế dự bị.
Đã 31 tuổi nhưng tiền vệ người Đức vẫn được khoác áo Manchester United, đây là một điểm đến quá lý tưởng cho một cầu thủ đang bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nhưng đó là vì anh có mối quan hệ thân thiết với Louis Van Gaal, đương nhiên tài năng và đẳng cấp của Schweini là không phải bàn cãi. Song ở một môi trường khốc liệt như Premier League, thể lực của cựu tiền vệ Bayern là không được đảm bảo để tranh chấp với những cầu thủ to khỏe của đối phương.
Khả năng phân phối, kiểm soát bóng của Bastian Schweinsteiger là vô cùng tuyệt vời, nhưng không hẳn là Mourinho thích điều đó. “Người đặc biệt” đã từng rất trọng dụng một tiền vệ luống tuổi khi ở Real là Xabi Alonso nhưng khi về Chelsea ông lại thẳng tay bán Frank Lampard.
Bởi Mou thích những tiền vệ phòng ngự có khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một đường phất bóng chứ không cần những cầu thủ thiên về kĩ thuật và xử lý bóng quá lâu. Michael Carrick có lối chơi tương tự Alonso nên có nhiều khả năng “Mr Special One” sẽ ưu tiên dùng Carrick đá cặp với sức trẻ của Schneiderlin.
Ngoài ra, những cái tên như Memphis Depay, Marcos Rojo, Ashley Young hay Valencia cũng đang trong “vòng nguy hiểm”. Mourinho thường không thích những người chơi màu mè, hay có một lối sống buông thả như Depay, Rojo thì chưa thể hiện được đẳng cấp đủ để đá cho Man Utd, còn Young và Valencia thì từ khi Sir Alex nghỉ hưu dường như “mèo lại hoàn mèo”, có lẽ chỉ “Ông già gân” mới phát huy hết được điểm mạnh của họ.
Mỗi một HLV đều có triết lý và cách dùng người riêng của mình, có thể một cầu thủ chơi rất hay trong tay HLV này nhưng lại mờ nhạt trong tay HLV khác. Đó là chuyện hết sức bình thường trong bóng đá, cũng giống như việc Van Gaal bán đi Chicharito hay Di Maria vì cho rằng họ không phù hợp với ông, để rồi giờ đây họ lại đang tỏa sáng ở một phương trời khác.
Nếu Mourinho trở thành thuyền trưởng mới của M.U đương nhiên sẽ có người vui, kẻ buồn. Nhưng có lẽ thay vì than thân trách phận, với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp các cầu thủ nên cố gắng thích nghi với môi trường mới, HLV mới nếu không muốn bị cho “ra rìa”.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam