MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Những lò đào tạo cầu thủ tốt nhất gặp nhau ở bán kết U17

    21:03 Thứ sáu 12/08/2016

    BongDa.com.vn Các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng như Viettel, PVF, Hà Nội T&T và Đồng Tháp gặp nhau ở bán kết VCK U17 QG 2016.

    SLNA - Viettel (do).jpg99

    U17 Viettel góp mặt tại bán kết sau khi giành ngôi đầu bảng, họ sẽ gặp U17 PVF. Ảnh: BTC

    Do Đồng Tháp đã chắc chắn giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp ở bảng A thế cho nên cuộc đối đầu giữa SLNA và Viettel sẽ mang tính chất quyết định tấm vé còn lại của bảng đấu này. Trong khi SLNA buộc phải thắng thì Viettel có chút lợi thế hơn khi họ chỉ cần một kết quả hòa là có thể góp mặt ở trận bán kết.

    Phút 25, Văn Hùng đánh đầu mở tỷ số cho Nghệ An. Phút 30, Viettel có cơ hội ngon ăn để quân bình tỉ số khi Hữu Thắng có tình huống đối mặt với thủ môn đối phương thế nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Đúng 4 phút sau, Mạnh Dũng phá bẫy việt vị thông minh để thoát xuống ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Viettel.

    Khi hiệp 2 vừa diễn ra được 5 phút, SLNA tiếp tục lần thứ 2 vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Văn Hùng. Thế nhưng cũng chỉ ít phút sau đó, thế trận đã được cân bằng sau khi Sĩ Chiến mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Viettel sau một tình huống đệm bóng cận thành.

    Đến lúc này thế trận nghiêng hẳn về phía U17 Viettel. Chỉ trong vòng 10 phút từ 68’ đến 78’, đoàn quân của HLV Đặng Phương Nam đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Thanh Bình (68’), Danh Trung (72’) và Tiến Anh (78’) để vượt lên dẫn trước với tỉ số 5-2. Đây cũng là kế tquả cuối cùng của trận đấu. Như vậy U17 Viettel sẽ là cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết.

    TPHCM (cam) - HAGL (trang

    U17 HAGL (áo trắng) gây thất vọng khi không có nổi một trận thắng tại VCK U17 QG 2016. Ảnh: BTC.

    Ở trận đấu trên sân Hòa Thành, HAGL và TP.HCM đã chia điểm nhau sau kết quả hòa 1-1. Bàn thắng của TP.HCM được ghi trong hiệp 1 nhờ công của Xuân Tịnh, sau đó HAGL có được bàn gỡ ở những phút cuối hiệp 2 sau pha lập công của Cảnh Anh. Như vậy cả TP.HCM và HAGL đều kết thúc giải mà không có được một chiến thắng nào.

    Ở trận đấu trễ nhất nhằm xác định vị trí nhất, nhì bảng của Đồng Tháp đã kết thúc khi chủ nhà Tây Ninh xuất sắc cầm hòa đại diện đến từ xứ sen hồng. Như vậy, Đồng Tháp lọt vào bán kết ở vị trí nhì bảng A; Tây Ninh xếp thứ 4 với 5 điểm và bị loại.

    Lịch thi đấu BÁN KẾT TẠI TÂY NINH

    16h30 ngày 15/8: Viettel – PVF

    16h30 ngày 16/8: HN.T&T – Đồng Tháp

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 21:05 12/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...