MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Những lá phiếu kỳ lạ trong cuộc bầu chọn The Best

    19:02 Thứ ba 24/10/2017

    Ronaldo xứng đáng vượt mặt Messi và Neymar để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Tuy nhiên, không ít HLV và đội trưởng các ĐTQG đã có gửi những lá phiếu bầu chọn bất ngờ...

    Theo thông lệ, danh hiệu The Best sẽ được tổng hợp kết quả từ các lá phiếu của HLV trưởng và đội trưởng ĐTQG liên đoàn trực thuộc FIFA.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và Messi bầu cho các đồng đội ở cấp CLB.

    Trong vai trò thủ quân Bồ Đào Nha, Ronaldo lựa chọn 3 người xuất sắc nhất, đều là những đồng đội đang khoác áo Real là Luka Modric, Sergio Ramos và Marcelo.

    Messi cũng hành xử tương tự. Ngôi sao người Argentina chọn Luis Suarez xuất sắc nhất, xếp sau lần lượt là Iniesta và Neymar (mới chuyển sang PSG hồi hè).

    HLV trưởng tuyển Anh - Gareth Southgate còn bỏ qua Messi. Thay vào đó, ông chọn Modric và Toni Kroos đứng sau Ronaldo.

    Đội trưởng của Bahamas - Lesly St. Fleur gửi lá phiếu đầy cảm tính khi bầu N'Golo Kante xuất sắc nhất. Tiếp theo là Dybala và Messi.

    Ngạc nhiên hơn, thủ quân của Barbados - Mario Harte chọn chân sút Pierre-Emerick Aubameyang đứng đầu danh sách bầu chọn của mình. Tiếp đến lần lượt là Griezmann và Manuel Neuer.

     - Bóng Đá

     Ibrahimovic cũng được ưu ái trong cuộc bầu chọn The Best.

    Đội trưởng Đài Bắc Trung Hoa - Chen Yi-wei cùng với đội trưởng ĐT Nepal - Biraj Maharjan còn đồng quan điểm, chọn Ibrahimovic là cầu thủ hay nhất năm, bất chấp việc tiền đạo người Thụy Điển xa sân cỏ suốt từ tháng 4 vừa qua vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

    Trong vai trò đội trưởng ĐT Đức - Manuel Neuer không hề chọn Neymar, Messi hay Ronaldo trong tốp 3. Neuer dành sự ưu ái cho các đồng đội ở cấp CLB cũng như ĐTQG là Toni Kroos, Lewandowski và Vidal.

    Anh Tuấn | 10:37 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...