Đầu tiên, phải nói đến sự thất vọng của Jose Mourinho và các học trò trên sân Constant Vanden Stock. Có được bàn thắng trong hiệp một do công của Henrikh Mkhitaryan nhưng sự phung phí cơ hội khiến Man United phải trả giá ở những phút cuối trận.
Ở cặp Ajax - Schalke, trên sân nhà Amsterdam Arena, Ajax khi họ dễ dàng đánh bại đại diện đến từ Đức Schalke 04 với tỷ số 2-0, Klaassen là người lập cú đúp.
Ở cặp Lyon - Besiktas, dù Ryan Babel đã mở tỉ số cho Bekistas từ rất sớm, nhưng Lyon vẫn là đội nở nụ cười chiến thắng sau cuối nhờ hai bàn của Corentin Tolisso và Jeremy Morel.
Ở cặp Celta Vigo - Genk, đại diện La Liga chơi xuất thần và có chiến thắng 3-2 trước Genk để nuôi hy vọng làm nên lịch sử.
Tuy vậy, khoảnh khắc xấu xí nhất của Europa League đêm qua, lại nằm ở trận cầu Lyon vs Besiktas. Trên đất Pháp, trận đấu bị hoãn đến 46 phút khi các CĐV quá khích của hai đội đánh nhau trên khán đài. Thậm chí nhiều hình ảnh rất sốc đã được các phóng viên ghi lại.
Hàng nghìn CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đến thành phố Lyon để cổ vũ cho Besiktas khiến giới an ninh Pháp phải nâng mức cảnh báo lên "nguy cơ cao". Tuy nhiên, những cuộc ẩu đả không mong muốn đã xảy ra, cả trong lẫn ngoài SVĐ.