MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Những hé lộ gây sốc của Rio Ferdinand: Nghiện rượu, trầm cảm khi vợ mất

    05:44 Thứ năm 23/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Man Utd, Rio Ferdinand mới đây đã có những hé lộ xung quanh sự nghiệp đầy vẻ vang của mình.

    Rio Ferdinand là một trong những trung vệ tài năng và thành công nhất bóng đá Anh. Trên sân, anh cho thấy cá tính tuyệt vời và cách phòng ngự rất đầu óc.

    Rio Ferdinand's most shocking confessions - Bóng Đá

     Ferdinand là trung vệ 'của hiếm'.

    Nhưng trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, cựu cầu thủ của Man Utd đã gặp những rắc rối trong và ngoài sân cỏ.

    Đầu tiên là lúc anh còn ở West Ham. Mọi người đều biết rằng có một văn hóa uống rượu ở đó và sẽ có đồ uống sau trận đấu. Các cầu thủ thậm chí còn đi hộp đêm sau đó.

    Ferdinand chia sẻ: "Khi tôi còn trẻ, tôi như bị điên, tôi có thể uống bia rượu suốt cả ngày. Tôi sẽ uống khoảng mười lít bia trước khi chuyển sang rượu vodka.

    Trong thời gian ở West Ham, tôi bị mất trí nhớ, mọi người thường hỏi tôi về kết quả và tôi sẽ không tài nào nhớ được."

    Cuộc sống của Rio Ferdinand bị đảo lộn sau cái chết của vợ Rebecca Ellison năm 2015. Ferdinand ở tuổi 36 khi đó và có ba đứa con nhỏ để chăm sóc. Anh đã nghỉ hưu sau khi vợ mất chỉ một tháng.

    "Không ai chuẩn bị cho sự mất mát của Rebecca", Ferdinand nói. "Trước khi cô ấy qua đời, cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ là một người mẹ và người cha tuyệt vời cho những đứa con của chúng tôi.

    Không ai nghĩ điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng cô ấy đã qua đời mười tuần sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

    Sau khi tôi mất Rebecca, tôi tiếp tục uống rượu sau khi cho bọn trẻ đi ngủ. Một ngày, tôi thậm chí không thể đưa chúng đến trường vì tôi không ở trong tình trạng khỏe mạnh.

    Khi chúng tôi đi nghỉ, tất cả những gì tôi phải làm là tìm cách đóng hành lý của mình vì Rebecca vẫn đóng tất cả. Thậm chí tôi còn không biết cách đặt lịch hẹn với bác sĩ vì tất cả những gì tôi biết chỉ là ông bác sĩ của câu lạc bộ mà thôi."

    Rio Ferdinand's most shocking confessions - Bóng Đá

     Ferdinand từng từ chối Barca.

    Mùa giải 2009, Rio Ferdinand có thể đã trở thành một cầu thủ của Barcelona, một đội bóng đã giành được cú ăn ba lịch sử. Anh từ chối chuyển đến gã khổng lồ xứ Catalan vì nghĩ đó là một 'đội bóng đang trong quá trình chuyển đổi'.

    Ferdinand nói thêm: "Tôi gần như gia nhập Barcelona, họ đã liên lạc với người đại diện của tôi và tôi đã nói chuyện với Rijkaard.

    Nhưng chúng tôi đã đánh bại họ để trở thành nhà vô địch châu Âu, vậy tại sao tôi lại rời một nhà vô địch để chơi cho một đội bóng đang trong quá trình chuyển đổi.

    Vào thời điểm đó, Xavi, Iniesta và Messi không phải là những cầu thủ mà họ trở thành nhiều năm sau đó."

    Ferdinand chia sẻ về Mason Greenwood:

    Minh Tuấn | 05:14 23/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...