MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Những đội nào có thể phá vỡ trật tự top 6 Ngoại hạng Anh?

    18:00 Chủ nhật 11/08/2019

    BongDa.com.vn 3 mùa gần nhất, 6 đội trong top 6 Ngoại hạng Anh đều không thay đổi. Nhưng mùa 2019/20, trật tự này có thể bị phá vỡ bởi sự trỗi dậy của nhiều cái tên.

     1. Wolves

    Wolves kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ 7, chỉ sau Manchester United 4 điểm, điều này đã mang lại cho Bầy sói hương vị bóng đá châu Âu lần đầu tiên sau 39 năm. Tuy nhiên, Wolves đã chậm rãi một cách đáng ngạc nhiên trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Leander Dendoncker và Raúl Jiménez đều là những bản hợp đồng mượn rồi được mua đứt.

     - Bóng Đá

     Ngoại hạng Anh mùa 2019/20 hứa hẹn đầy hấp dẫn.

    Mãi đến cuối tháng 7, họ mới bổ sung tân binh đầu tiên, là trung vệ 22 tuổi, Jesús Vallejo theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Thủ quân U21 Tây Ban Nha chưa tạo được ảnh hưởng lớn tại Bernabéu, nhưng nên được coi là một bản nâng cấp đáng kể của Ryan Bennett.

    Wolves cũng đã ký hợp đồng với tiền đạo trẻ người Ý Patrick Cutrone từ Milan với giá 20 triệu bảng. Mới 21 tuổi, Cutrone đã ghi 10 bàn cho Milan chỉ sau 1.512 phút ở Serie A mùa 2017/18, nhưng chỉ ghi có 3 bàn mùa giải trước. Bàn thắng gần nhất anh ghi được đã từ tháng 12.

    2. Everton

    Everton đã tận hưởng một mùa hè năng suất hơn, mặc dù sẽ có áp lực và kỳ vọng lớn hơn đối với đội bóng và huấn luyện viên Marco Silva. Họ đã mất một ngôi sao nơi tuyến giữa khi để Idrissa Gueye gia nhập PSG với giá 29 triệu bảng. Người thay thế Gueye, Jean-Philippe Gbamin - người đã đến Goodison Park từ Mainz với giá khoảng 22,5 triệu bảng - trẻ hơn sáu tuổi và có rất nhiều việc phải làm để thích nghi ở Ngoại hạng Anh.

    Bên cạnh đó, Everton đã có André Gomes trong một hợp đồng mua đứt với giá 22 triệu bảng sau khi bị ấn tượng bởi phong độ ấn tượng của tiền vệ người Bồ Đào Nha mùa trước. Fabian Delph - một thủ lĩnh ở trong lẫn ngoài sân cỏ - sẽ chứng minh mình là một sự bổ sung rất đáng giá khác chỉ với 8,5 triệu bảng.

    Sau tất cả, tân binh thú vị nhất của Everton là Moise Kean, tiền đạo chuyển đến đây từ Juventus với giá chỉ 29 triệu bảng dù có phong độ tuyệt vời ở mùa trước, với hiệu suất ghi bàn 89 phút/bàn. Cầu thủ mới 19 tuổi này là miếng ghép hoàn hảo cho hàng công khá tồi của Everton mùa 2018/19.

    3. Leicester

     - Bóng Đá

     Tielemans là tân binh kỉ lục của Leicester.

    Leicester City cũng được kỳ vọng sẽ có những bước tiến lớn trong mùa giải này, với ảnh hưởng của HLV Brendan Rodgers. Việc mua đứt Youri Tielemans với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ là 40 triệu bảng giúp Leicester có được hàng tiền vệ đáng mơ ước.

    Dù đã mất trung vệ Harry Maguire, nhưng đội chủ sân King Power vẫn đầy mạnh mẽ, đặc biệt là khi sở hữu các hậu vệ cánh xuất sắc như Ricardo Pereira, Ben Chilwell và tân binh triển vọng giá 8 triệu bảng James Justin.

    Với bản hợp đồng 30 triệu bảng Ayoze Pérez - được chiêu mộ từ Newcastle, hàng công Bầy cáo mạnh mẽ hơn và sẽ không bế tắc nếu Jamie Vardy bị cô lập.

    4. West Ham

    West Ham đã kết thúc mùa bóng trước với chỉ 5 điểm sau Wolves và đã có những bổ sung chất lượng trong kì chuyển nhượng mùa hè này.

    Họ không chỉ ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp Sébastien Haller với giá 45 triệu bảng, tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha Pablo Fornals với giá 24 triệu bảng và tiền đạo người Thụy Sĩ Albian Ajeti với giá 8 triệu bảng, mà còn đón chào sự trở lại của Manuel Lanzini và Andriy Yarmolenko - 2 cái tên đã phải nghỉ quá nhiều ở mùa trước vì chấn thương.

    (Theo theguardian)

    Tài năng của Youri Tielemans:

    Minh Tuấn | 15:24 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...