(BongDa.com.vn) – Vòng bảng Champions League 2015/16 đã kết thúc với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Và sau những chặng đua khốc liệt, đã có vài tên tuổi gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.
Là đội có số má tại League 1 và cũng có kinh nghiệm tại Champions League nhưng những gì mà Lyon trình diễn ở mùa giải năm nay là rất đáng thất vọng. Rơi vào bảng khá nhẹ với Valencia, Gent và Zenit nhưng đại diện của Pháp chỉ kiếm được 4 điểm / 6 trận nên phải rời Champions League với vị trí bét bảng. Có lẽ cần thêm thời gian để Lyon trở lại thời kỳ là khắc tinh của Real Madrid tại đấu trường Châu Âu.
Gây thất vọng không kém Lyon chính là Valencia. Tại La Liga, lâu nay Valencia vẫn là một tên tuổi lớn. Dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng so với những Zenit hay Gent thì Bầy dơi vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng chiếc vé vào vòng trong không thuộc về họ khi chỉ có 6 điểm / 6 trận đã đấu. Thất vọng là có nhưng dẫu sao chiếc vé dự Europa League cũng là niềm an ủi cho tân HLV Gary Neville.
Thêm một đại diện nữa của Tây Ban Nha gây thất vọng tại Champions League năm nay. Tham dự với tư cách là nhà vô địch của Europa League, Sevilla được cho là rộng cửa vào vòng trong hơn so với Man City hay Borussia Monchengladbach. Nhưng rồi Sevilla cho thấy dường như sân chơi này là quá tầm đối với họ và họ chỉ thích hợp với Europa League mà thôi. Khi chứng kiến Sevilla thua hai trận liên tiếp trước Man City mới thấy đội bóng này vẫn chưa đủ sức vươn tầm lên đội bóng lớn.
Đến trước lượt đấu thứ 6 của vòng bảng, Porto vẫn là đội dẫn đầu tại bảng đấu của mình và nắm quyền tự quyết, thậm chí có thể quyết định chiếc vé đi tiếp của Chelsea. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ sau một lượt đấu, Porto đã bị đánh xuống vị trí thứ 3 sau thất bại trên sân của Chelsea và buộc phải xuống chơi sân chơi hạng 2 Europa League. Đây là kết quả khó chấp nhận với CĐV của Porto khi mà họ được đánh giá cao hơn hẳn Dynamo Kyiv và càng khó chấp nhận hơn khi họ lại thua một Chelsea đang khủng hoảng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, thất vọng nhất chính là nhà vô địch năm 2008 Man United. Trở lại sau một năm vắng mặt với nhiều binh hùng tướng mạnh và rơi vào bảng đấu không phải là quá mạnh. Thế nhưng trận thua PSV khi mở màn và Wolfsburg khi kết thúc cũng kết thúc luôn giấc mơ đẹp của các Manucians. Rõ ràng chẳng một CĐV nào của Quỷ đỏ có thể chấp nhận việc đội bóng đã chi hơn 300 triệu bảng mà lại bị đẩy xuống sân chơi Europa League. Nhưng biết đâu đấy lại là điều hay để đội bóng này có thể tiếp tục làm một cuộc cách mạng triệt để hơn.
Những Chelsea hay Arsenal cũng đã gây nhiều thất vọng cho CĐV nhưng cuối cùng họ cũng có được chiếc vé đi tiếp để giữ lại thể diện. Trong khi ấy Porto, Sevilla hay Man United lại phải rời cuộc chơi một cách đau đớn để khép lại một mùa giải Champions League đáng quên.