(BongDa.com.vn) – Kì chuyển nhượng mùa Đông ở Serie A đã đi qua. Các câu lạc bộ đã có những cầu thủ mới, và đẩy đi được những cái tên không cần thiết. Tuy vậy, cũng có nhiều đội bóng không thể thành công với những bản hợp đồng mà mình mong muốn. Bây giờ, hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn trong phiên chợ giữa mùa giải vừa qua.
Một kì chuyển nhượng có nhiều bất ngờ
Kết thúc bất ngờ nhất có lẽ là thương vụ chuyển nhượng Luiz Adriano sang Jiangsu Sunning. Cả AC Milan và Jiangsu Sunning đều đã đạt được những thỏa thuận để đưa Adriano rời Italia. Ban đầu, tiền đạo người Brazil đã đồng ý chuyển đến đầu quân cho đội bóng Trung Quốc. Thế nhưng, khi mà tất cả các bên đều nghĩ rằng thương vụ này đã diễn ra thành công, nhưng cuối cùng, Adriano quyết định quay trở lại Milan, tiếp tục khoác áo Rossoneri.
Ngoài ra, các cuộc chuyển nhượng giữa hai giải đấu hàng đầu bóng đá Italia và Trung Quốc cũng khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được, khi những người ra đi đều đang đóng vai trò dự bị chiến lược, trong một đội hình quá thiếu chiều sâu của các đội bóng giàu tham vọng. Fredy Guarin chuyển đến Shanghai Shenhua, Gervinho sẽ khoác áo Hebei China Fortune. Cả hai mặc dù không còn là trụ cột tại Inter Milan, AS Roma, nhưng luôn sẵn sàng bùng nổ mỗi khi đội bóng cần họ. Vì vậy, việc họ rời Italia cũng ít nhiều khiến các tifosi tiếc nuối.
Giá trị của các cầu thủ Serie A quá thấp
Ít ai ngờ rằng Inter Milan lại chấp nhận để Guarin sang Trung Quốc với giá chỉ 9,1 triệu bảng, trong khi trước đó nửa năm, anh từng được Manchester United theo đuổi và trả giá rất cao. Gervinho vẫn đang là trụ cột tại AS Roma, vai trò của anh rất quan trọng khi Salah không giữ được phong độ ổn định. Thế nhưng, trước lời chào từ châu Á với khoản tiền không quá cao, cả Giallorossi và Nerazzurri lại đồng ý để cầu thủ của mình ra đi.
Thế nhưng, cả AS Roma và Inter Milan đều chưa thể sánh bằng AC Milan trong “độ chịu chơi”. Vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, ban lãnh đạo Rossoneri đã quyết định thanh lý hợp đồng để Nigel de Jong ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cần biết rằng, tiền vệ người Hà Lan là trụ cột của đội bóng áo sọc đỏ đen trong mùa giải trước, và họ phải rất vất vả để giữ chân anh thêm ba năm. Sau nửa mùa giải, giá trị của anh đã giảm xuống mức 0.
Các cuộc chuyển nhượng diễn ra chồng chéo, phức tạp
Hầu hết các đội bóng đều muốn bổ sung nhân sự để thi đấu tốt trong nửa mùa giải còn lại. Tuy nhiên, các cuộc chuyển nhượng lại diễn ra không suôn sẻ, vì vấn đề đầu ra cho những “người thừa”. AS Roma rất muốn đưa về sân Olympico tiền đạo El Shaarawy của AC Milan, nhưng họ phải bán đi Gervinho hoặc Iturbe. Tương tự, AC Milan muốn đưa về một cái tên mới như Ghazi, nhưng họ phải tìm được đối tác chuyển nhượng El Shaarawy, Adriano và Cerci. Kết quả cuối cùng, chỉ AS Roma thành công. AC Milan không thể có thêm tân binh, do…Adriano bất ngờ hủy hợp đồng với Jiangsu Sunning.
Các đội bóng khủng hoảng hàng công lại sẵn sàng…bán tiền đạo chủ lực
Điều này đang diễn ra ở những đội bóng nằm trong khu vực nguy hiểm. Sampdoria là một trong số những câu lạc bộ như thế. Đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella đang gặp khủng hoảng, và ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Lẽ ra, trong mùa đông này, Blucerchiati cần thêm một tiền đạo để chia lửa với chân sút chủ lực Eder Citadin. Thế nhưng, khi kết thúc kì chuyển nhượng mùa đông, họ lại…để Eder đến với Inter Milan, và đưa về một lão tướng đã qua thời kì đỉnh cao là Fabio Quagliarella.
Đứng phía dưới Sampdoria một bậc, có một đội bóng cũng tỏ ra khờ khạo không kém. Đó là Carpi. Mặc dù mới chỉ ghi được 21 bàn thắng kể từ đầu mùa, nhưng tân binh của Serie A vẫn quyết định để tiền đạo số một của mình là Marco Borriello đến với Atalanta. Các tifosi đang tự hỏi, cuối mùa giải này đội bóng của họ có thể trụ lại ở Serie A nữa hay không.
Tạm kết:
Kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay đã kết thúc. Đã có những bất ngờ đem đến những niềm vui, nhưng cũng không thiếu những thương vụ khá khó hiểu, đem lại sự thất vọng cho các tifosi. Song, các đội bóng đều đã có những toan tính để đạt được mục đích của mình. Hi vọng rằng những toan tính ấy sẽ không làm các tifosi rơi nước mắt vào cuối mùa.
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam