MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Những điểm nhấn sau vòng 4 Premier League

    17:42 Thứ hai 31/08/2015

    Như vậy là vòng 4 Premier League đã kết thúc với những cảm xúc hết sức trái ngược nhau.

    (BongDa.com.vn) – Như vậy là vòng 4 Premier League đã kết thúc với những cảm xúc hết sức trái ngược nhau. Ở một khía cạnh nào đó, là sự vùng lên của các đội bóng cửa dưới, là sự nhạt nhòa của các CLB từng được xem là “ngựa ô” như Spurs hay Everton, hay cuối cùng, là sức mạnh của gã nhà giàu Man City.

    Vòng 4 NHA đã trôi qua với nhiều cảm xúc trái ngược. Ảnh: Internet.
    Vòng 4 NHA đã trôi qua với nhiều cảm xúc trái ngược. Ảnh: Internet.

    Slaven Billic – Người viết lại lịch sử

    Sau gần nửa thế kỷ, West Ham mới lại thắng Liverpool ở Anfield. Đúng vào ngày 14/9 năm 1963, “The Hammers” đã hạ Liverpool 2-1 ngay tại sân nhà của “Lữ đoàn đỏ”. Ngày đó, The Beatles vẫn còn là biểu tượng của nước Anh, You’ll Never Walk Alone chỉ là một bài hát nhạc kịch trên sân khấu Broadway, và John F Kennedy vẫn đang là tổng thống nước Mỹ.

    Nhưng hôm nay, Billic viết lại lịch sử. West Ham đã thua trong cả hai trận ở vòng trước đó, và không ai kỳ vọng họ thắng Liverpool – đội vẫn chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải ngay tại Anfield cả. Nhưng giống như đêm kỳ diệu tại Emirates, West Ham làm tất cả phải choáng váng, với ba bàn trắng vào lưới Mignolet ngay tại thánh địa của Liverpool.

    West Ham đã thắng Liverpool tại Anfield sau gần hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Internet.
    West Ham đã thắng Liverpool tại Anfield sau gần hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Internet.

    West Ham có thể đang có vấn đề với những đội bóng tầm trung và vừa ở Premier League, nhưng với Billic – họ sẽ luôn là một đối thủ khó chịu cho các đại gia.

    Giờ tính sao, Mourinho?

    Thêm một thất bại, và thêm một thảm họa nữa. Chỉ có điều khác là thảm họa đó diễn ra ngay tại Stamford Bridge. Những người ưa thích các con số thống kê có thể thấy rằng Chelsea của Jose Mourinho chưa bao giờ phải nhận thảm bại như thế trong giai đoạn đầu của Premier League. Họ đã để thủng lưới tới 9 bàn, bằng gần 1/3 tổng số bàn thua của mùa trước, và là nhà vô địch có khởi đầu tệ hại thứ hai trong lịch giải đấu.

    Giờ tính sao, Mourinho? Ảnh: Internet.
    Giờ tính sao, Mourinho? Ảnh: Internet.

    Điều gì đang diễn ra với đoàn quân bách chiến bách thắng mùa trước? Crystal Palace và Alan Pardew lôn là một đối thủ khó chịu với tất cả phần còn của Premier League. Nhưng chứng kiến sự nhạt nhòa và tinh thần thi đấu yếu kém của các cầu thủ Chelsea, không biết Mourinho sẽ làm gì để khắc phục.

    Pedro và Radamel Falcao đều tỏa sáng, nhưng rõ ràng như thế là chưa đủ, và đó cũng không phải là vấn đề thực sự của Chelsea ngay lúc này.

    Vấn đề của Man City và Arsenal

    Vào thời điểm này chắc chắn là rất khó để cản Man City. Và Watford càng không phải là một đối thủ như vậy. Hai bàn thắng dễ dàng của Raheem Sterling và Fernandinho đã giúp đội chủ sân Eithad thiết lập kỷ lục mới ở Premier League, với 12 điểm, 10 bàn và 0 bàn thua sau 4 trận.

    Sterling, David Silva và Jesus Navas đã tỏa sáng. Trong khi Nicolas Otamendi vẫn chưa chào sân. Có lẽ sẽ lại là một cơn đau đầu với Manuel Pellegrini, khi Kevin De Bruyne đến trên băng ghế dự bị. Navas có thể sẽ phải hy sinh, nhưng liệu tiền vệ người Bỉ có hòa nhập và đóng góp tốt như những gì cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha đã làm. Mọi sự xáo trộn lúc này liệu có tốt?

    Sterling giúp Man City toàn thắng. Ảnh: Internet.
    Sterling giúp Man City toàn thắng. Ảnh: Internet.

    Còn về phần Arsenal, đến thời điểm này, đội bóng thành London mới chỉ có duy nhất một bàn thắng của Oliver Giroud. Sự tệ hại của hàng công một CLB lớn khác – Manchester United có thể là lý do khiến người ta ít chú ý đến các Pháo Thủ, nhưng chứng kiến cảnh họ vật vã tìm đường vào khung thành Tim Krul khi Newcastle chỉ còn có 10 người, không ai là không thấy cám cảnh.

    Giroud không đủ giúp Arsenal vô địch, nhưng ít ra anh còn hữu dụng hơn Theo Walcott. Tiền đạo người Anh đã thể hiện mình có lẽ chỉ mãi là một cầu thủ chạy cánh bình thường, và còn lâu mới có thể vươn lên đỉnh cao.

    Van Gaal quá bảo thủ và trì trệ

    Thất bại tâm phục khẩu phục trên sân Liberty trước Swansea khiến cho tất cả các CĐV của Manchester United quay về với thực tại đau xót. M.U vẫn chưa thể là chính mình như thời Sir Alex Ferguson, và Wayne Rooney không thể nào là người dẫn đầu hàng công của họ.

    Lại một lần nữa, Swansea trở thành “hung thần” của Manchester United. Ảnh: Internet.
    Lại một lần nữa, Swansea trở thành “hung thần” của Manchester United. Ảnh: Internet.

    Cho dù đã sử dụng tới bốn tiền vệ có khả năng cầm và giữ bóng, và thực tế thời lượng kiểm soát bóng cũng vượt trội, nhưng M.U chơi quá nhạt nhòa và thiếu tính sáng tạo. Sau cú hat-trick vào lưới Club Brugge, Rooney nhanh chóng trở về với thực tại. Và với việc chuẩn bị mất thêm David de Gea, BLĐ đội bóng cần phải hành động quyết liệt trên TTCN.

     

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...