MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Những “đặc sản” thất truyền trong bóng đá

    21:34 Thứ hai 07/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, bóng đá đã sản sinh ra vô số những vị trí “độc lạ” và làm người hâm mộ thế giới đắm say.

    (BongDa.com.vn) – Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, bóng đá đã sản sinh ra vô số những vị trí “độc lạ” và làm người hâm mộ thế giới đắm say. Tuy nhiên dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian đã khiến các vị trí trong bóng đá luôn biến đổi không ngừng để phù hợp với xu hướng chung của làng túc cầu thế giới. Và điều này vô tình làm tuyệt chủng rất nhiều “đặc sản”, để giờ đây chỉ còn trong “sách đỏ” mà thôi.

    Những “đặc sản” thất truyền trong bóng đá
    Ruud van Nistelrooy – sát thủ vòng cấm đúng nghĩa. Ảnh: Internet.

    Poacher – Những sát thủ vòng cấm

    Đặc thù của các Poacher (tiền đạo cắm) là rất ít di chuyển xa so với những đồng đội khác. Họ thường quanh quẩn ở khu vực nhạy cảm nhất trên sân là vòng cấm đối phương chờ đợi thời cơ để “săn trộm” bàn thắng.

    Mới hơn một thập kỷ trước chúng ta còn dễ dàng bắt gặp những Paocher như thế ở đẳng cấp cao nhất ở châu Âu. Đơn cử như Ruud van Nistelrooy, Michael Owen, Ole Gunnar Solskjær, Robbie Fowler, Filippo Inzaghi, Romario, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Ferenc Puskas, Gerd Muller, Paolo Rossi,…Họ là những tiền đạo có thể xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để làm mành lưới đối phương rung lên.

    Nhưng lúc này xu hướng chung của bóng đá thế giới là đề cao tính tập thể trong lối chơi, những đội bóng không còn ưa chuộng những sát thủ “lười” di chuyển này, mà thay vào đó họ đề cao sự phát triển của các tiền đạo đa năng, biết hỗ trợ phòng ngự, khởi phát tấn công hơn là cứ tại vị trong vòng cấm.

    Trequartista – Những số 10 tài hoa

    Trong quá khứ không quá xa xôi số 10 cổ điển từng làm chao đảo biết bao con tim những con chiên ngoan đạo bằng thứ bóng đá vị nghệ thuật và đầy tinh tế của mình. Họ được “đóng đinh” ở vị trí sau lưng tiền đạo, tự do để phô bày trí tưởng tượng độc đáo của bản thân và là một nhà đạo diễn không thể thiếu với đội bóng.

    Những “đặc sản” thất truyền trong bóng đá
    Nhiều cổ động viên sẽ không bao giờ quên số 10 – Diego Maradona. Ảnh: Internet.

    Đã có một thời những số 10 này len lỏi khắp các ngõ ngách ở các CLB châu Âu cũng như những đội tuyển hàng đầu thế giới. Là Platini, Roberto Baggio, Maradona, Totti, Dennis Bergkamp, Zico, Zidane, Rui Costa, Gianfranco Zola, Riquelme,…

    Những số 10 cổ điển là tất cả vẻ đẹp của bóng đá, là trung tâm, là cảm hứng, là sức sống của toàn đội, là một người nghệ sỹ thực thụ được giới hâm mộ hết mực tôn sùng. Họ có thừa phẩm chất để thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một pha xử lý.

    Nhưng rồi bóng đá thế giới đã thay đổi, tính thực dụng được đề cao và lấn áp cái gọi là lãng mạn. Để đảm bảo an toàn hơn cho đội nhà trước khi nghĩ đến ghi bàn vào lưới đối phương, người ta đã nghĩ ra cách “cắt cử” một tiền vệ trung tâm chơi thiên hẳn về phòng ngự để theo kèm, phong tỏa, làm tất cả những gì có thể để khiến các số 10 này không thể tỏa sáng. Cũng chính từ đó vị trí tiền vệ phòng ngự được ưu chuộng và trực tiếp giết chết cái số 10 cổ điển.

    Libero – Đặc sản thất truyền của làng túc cầu

    Như đã đề cập trong những bài viết trước, hồi thập niên 60-70 của thế kỷ trước, người Đức sáng tạo ra một vị trí rất “kỳ quặc” trên sân bóng. Ngày ấy người ta ko thể gọi nó bằng một cái tên chính xác. Trung vệ không phải, tiền vệ phòng ngự, hay tiền đạo càng không.

    Những “đặc sản” thất truyền trong bóng đá
    Franz Beckenbauer – người đưa Tây Đức vô địch World Cup 1974. Ảnh: Internet.

    Nó đơn giản là một vị trí bao quát, luôn xuất hiện ở những điểm nóng trên sân. Họ tấn công khi có bóng, chốt chặn đầu tiên khi mất bóng. Họ chơi như một cầu thủ tự do, khi là hậu vệ, khi là tiền vệ và cả vị trí ghi bàn.

    Người đi tiên phong và thành công nhất trong số này không ai khác là hoàng đế Franz Beckenbauer, ông góp công lớn vào chức vô địch World Cup 1974 cùng đội tuyển Tây Đức.

    Sau huyền thoại Beckenbauer thì sau này còn có những con người khác đã tỏa sáng rực rỡ trong vai trò của một Libero như Gaetano Scirea, Daniel Passarella, Franco Baresi, Lothar Matthaus, Matthias Sammer, Paolo Maldini,…

    Còn hiện tại thứ đặc sản này dường như đã hoàn toàn biến mất và thất truyền trong làng túc cầu. Chẳng phải không có người theo đuổi ước mơ trở thành một Libero xuất sắc, nhưng thành thật mà nói ngoại trừ khổ luyện thì tài năng thiên bẩm là đặc thù khiến vị trí này dần khan hiếm.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...