MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Những chiếc ghế bắt đầu nóng ở V-League 2018

    01:01 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn V-League 2018 mới qua giai đoạn “rốt đa” với 4 vòng đấu đầu tiên. Nhưng người ta đã có thể cảm nhận được sức nóng của những chiếc ghế HLV trưởng. Khi mà kết quả gặt hái được không như sự kỳ vọng ban đầu. Hãy cùng điểm qua những chiếc ghế nóng nhất ở thời điểm hiện tại.

    Phan Văn Tài Em

    Một năm sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Phan Văn Tài Em được chủ tịch Trần Tiến Đại đưa lên làm thuyền trưởng của Sài Gòn FC, thay thế cho HLV Nguyễn Đức Thắng. Với kinh nghiệm khiêm tốn 1 năm làm trợ lý cho HLV Nguyễn Minh Phương ở Long An, không quá bất ngờ khi HLV Phan Văn Tài Em đang gặp trục trặc trong mùa giải đầu tiên đảm nhiệm cương vị HLV trưởng của 1 đội bóng tại V-League.

     - Bóng Đá

     Sài Gòn (áo trắng sọc hồng) đang ngụp lặn ở khu vực nguy hiểm với chỉ 1 điểm sau 4 lượt trận.

    3 trận thua liên tiếp trước Than Quảng Ninh, TP.HCM và SHB.Đà Nẵng đã đẩy Sài Gòn FC của HLV Tài Em xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, cùng được 1 điểm như Nam Định nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua. Những xáo trộn về mặt lực lượng so với mùa giải trước (do sự ra đi của các trụ cột như Đình Trọng, Văn Thuận, Văn Đại) đã tác động lớn đến tâm lý các cầu thủ và khiến cho đội bóng Sài thành trở nên mong manh hơn.

    3 vòng đấu tới, thầy trò HLV Phan Văn Tài Em sẽ gặp toàn đối thủ khó nhằn: HAGL (vòng 5), Hà Nội (vòng 6), Thanh Hóa (vòng 7). Nếu không gia cố hàng phòng ngự (hiện đã để lọt lưới 9 bàn – nhiều nhất trong số 14 đội tham dự V-League 2018) và tiếp tục lún sâu nơi cuối bảng xếp hạng, e rằng HLV Phan Văn Tài Em sẽ không giữ được chiếc ghế của mình khi bước vào tháng 5.

    Nguyễn Đức Thắng

    Trước khi bước vào mùa giải mới, không ai nghĩ rằng chiếc ghế của HLV Nguyễn Đức Thắng lại lung lay như bây giờ. Cũng phải thôi bởi cho dù các trụ cột lần lượt khăn gói ra đi tìm chân trời mới nhưng bao năm qua, SLNA vẫn đứng vững ở sân chơi V-League nhờ dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” chất lượng.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Đức Thắng (ảnh trái) và SLNA (áo vàng ảnh phải) đang có sự khởi đầu không thật sự tốt.

    Hiện tại lực lượng của đội bóng xứ Nghệ vẫn khá chất lượng với 4 tuyển thủ quốc gia vừa góp mặt trong trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 (Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Đức, Khắc Ngọc). Ấy vậy mà SLNA lại chưa thể thắng nổi 1 trận nào ở mùa giải năm nay (hòa 1 trận và thua 2 trận). Đấy là điều khó có thể chấp nhận được với một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất ở V-League như SLNA.

    Có thể có người đổ lỗi cho thần may mắn không mỉm cười khi trong 3 trận vừa qua, tuyển thủ Văn Đức 2 lần sút trúng cột dọc khung thành đối phương. Nhưng suy cho cùng thì đội bóng xứ Nghệ rõ ràng là đang có vấn đề trong việc kết dính lối chơi cũng như khả năng dứt điểm. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho HLV Nguyễn Đức Thắng là phải nhanh chóng cải thiện được tình hình nếu như không muốn trở thành HLV đầu tiên bị mất ghế ở mùa giải năm nay.

    Bên cạnh 2 HLV trên, 2 HLV khác cũng đang bắt đầu cảm thấy chiếc ghế của mình lung lay là Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) và Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam). Người thứ nhất là HLV trưởng của đội bóng tân binh và đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên với thực lực khiêm tốn như hiện nay thì việc thay HLV Nguyễn Văn Sỹ bằng một HLV khác chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.

    Người thứ hai là thuyền trưởng của đội đương kim vô địch đang có sự khởi đầu khiêm tốn nhất trong vòng 9 năm qua (giành được 4 điểm sau 4 trận). Nếu tiếp tục chuỗi thành tích kém cỏi ở những vòng đấu tới, không loại trừ khả năng Ban lãnh đạo sẽ đưa về sân Tam Kỳ một HLV khác để vực dậy đội bóng xứ Quảng.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:30 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...