MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Những chấn thương bi hài nhất lịch sử (Phần 2): Vì sao Courtois vắng mặt trận gặp M.U?

    23:09 Thứ sáu 21/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chấn thương là đại kỵ với cầu thủ nói riêng và vận động viên thể thao nói chung.

    Không ít trường hợp chấn thương đáng tiếc đã cướp đi sự nghiệp của các cầu thủ trong lịch sử. Đa số những tình huống không may bắt nguồn từ va chạm trên sân cỏ, nhưng cũng có vài trường hợp cá biệt bị chấn thương vì các lý do rất khó đỡ.

    Charlie George – Chấn thương khi cắt cỏ

    Những chấn thương bi hài nhất lịch sử (Phần 2): Vì sao Courtois vắng mặt trận gặp M.U? - Bóng Đá

     

    Huyền thoại Arsenal là nạn nhân của máy móc, ông không có thói quen thuê người làm vườn cho mình. Nhưng sau tai nạn làm đứt ngón tay, có lẽ George đã suy nghĩ lại quyết định của mình.

    Ông kể lại: “Tôi nhấc máy cắt cỏ lên để lấy phần còn dính lại trong lưỡi dao mà quên tắt máy. Nó đã cắt lìa ngón tay tôi, cũng may là chưa phải cả bàn tay.” Dù bị thương tật vĩnh viễn, nhưng George vẫn hay bông đùa khi có ai nhắc tới tai nạn này.

    Jerome Boateng – Bị xe đồ uống đụng phải

    Những chấn thương bi hài nhất lịch sử (Phần 2): Vì sao Courtois vắng mặt trận gặp M.U? - Bóng Đá

     

    Trước khi thành danh ở Bayern, Boateng từng trải qua thời gian thi đấu cho Manchester City. The Citizens đã tốn 10,5 triệu bảng để trả cho Hamburger SV để có được sự phục vụ của sao trẻ người Đức. Tại đây, anh dính một chấn thương không thể ngờ tới.

    Trong chuyến trở về làm nhiệm vụ quốc gia, Boateng đã bị đau nhẹ ở đầu gối. Khi lên máy bay để về nhà, anh bị xe đồ uống trên máy bay đụng phải và làm chấn thương nghiêm trọng hơn nữa.

    Anh phải nghỉ thi đấu trong 1 tháng và không thể bắt đầu mùa giải mới cho đến tận tháng 9. Boateng chia sẻ: “Tôi đã tưởng tượng khởi đầu ở Man City sẽ khác lắm nếu không có chấn thương này.” Chỉ sau 1 năm tại Man City, anh đã rời đội bóng để tìm kiếm cơ hội ở ĐTQG Đức.

    Thibaut Courtois – Trong lúc chụp quảng cáo NBA

    Những chấn thương bi hài nhất lịch sử (Phần 2): Vì sao Courtois vắng mặt trận gặp M.U? - Bóng Đá

     

    Trước trận gặp M.U mới đây, Chelsea của Antonio Conte nhận hung tin khi Courtois không thể tham dự vì chấn thương mắt cá. Trên thực tế, anh không dính phải chấn thương này trong buổi tập trước đó, thậm chí còn không phải vì chơi bóng đá.

    Chelsea có hợp đồng thương mại với NBA và họ đã tiến hành quay một video quảng cáo gồm có Courtois, Asmir Begovic, Nemanja Matic, Marcos Alonso và Nathan Ake. Courtois đã dính chấn thương trong lúc lúng túng tiếp đất vì cố gắng bắt quả bóng rổ. Hôm đó, Chelsea đã bị đánh bại 2 bàn không gỡ.

    Video Courtois vui vẻ chơi bóng rổ với người đẹp

    Kevin-Prince Boateng – Lên giường quá độ

    Những chấn thương bi hài nhất lịch sử (Phần 2): Vì sao Courtois vắng mặt trận gặp M.U? - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Ghana là một tài năng thật sự, nhưng chuyện đời tư của anh có quá nhiều vấn đề gây nên rắc rối. Trong thời gian chơi cho AC Milan, anh từng bị dính chấn thương đùi và đội bóng buộc phải đưa ra thông báo: “Boateng đã bị đau đùi trái và thời gian phục hồi ước tính là 4 tuần.”

    NHM lúc đó nghĩ rằng chấn thương là do nỗ lực của anh trong trận Derby Milan với Inter. Nhưng sự thật bắt nguồn từ bạn gái anh, siêu mẫu người Ý Melissa Satta. Cô tiết lộ: “Lý do Boateng thường bị đau cơ là vì chúng tôi quan hệ tình dục 7 – 10 lần mỗi tuần”, rất nhiều CĐV Milan đã ngã ngửa sau khi nghe tin này.

    Alex Stepney – Trong lúc hét lên

    Những chấn thương bi hài nhất lịch sử (Phần 2): Vì sao Courtois vắng mặt trận gặp M.U? - Bóng Đá

     

    Bạn đã bao giờ hét vào ai đó trong lúc kích động và bị lật hàm? Đó là những gì xảy ra với thủ môn Alex Stepney của Manchester United năm 1975. Trước trận đấu với Birmingham, Stepney đã va chạm với trung vệ Bob Hatton của đối phương nhưng nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng.

    Nhưng trong hiệp hai, khi cố gắng hét lên để hướng dẫn các đồng đội phòng ngự, sự cố đã đến. Ông kể lại: “Tôi chỉ hết lên vì quả bóng và hàm tôi đau điếng. Thật vô lý hết sức.” Trung vệ Brian Greenhoff đã phải làm thủ môn bất đắc dĩ trong phần còn lại của trận đấu, M.U thắng chung cuộc 2-0.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 22:50 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...