MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Những chân sút sinh năm 1979 cừ khôi nhất

    10:39 Thứ bảy 20/02/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) - Thế hệ sinh năm 1979 không sản sinh ra nhiều tiền đạo liệt vào hàng huyền thoại tuy vậy cũng có khá nhiều chân sút cừ khôi.

    (BongDa.com.vn) – Thế hệ sinh năm 1979 không sản sinh ra nhiều tiền đạo liệt vào hàng huyền thoại tuy vậy cũng có khá nhiều chân sút cừ khôi. Một điểm chung đáng chú ý là họ đều có những giai đoạn dài lận đận trong sự nghiệp.

    Những chân sút sinh năm 1979 cừ khôi nhất
    Sự nghiệp của Owen bắt đầu đi xuống từ khi chuyển sang Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Michael Owen

    Nhắc đến tên anh, ai cũng phải tiếc nuối cho tài năng bị chấn thương tàn phá ghê gớm. Thần đồng của bóng đá Anh năm nào từng nhiều năm liền là chân sút số 1 của Tam sư trước khi bị Wayne Rooney phá kỉ lục. Ở Liverpool anh đã có nhiều thứ và rất được trọng vọng đáng tiếc việc chạy theo ánh hào quang đến Real Madrid đã khiến Owen tàn lụi.

    Ngôi sao sinh năm 1979 này thất bại toàn tập ở Tây Ban Nha và khi quay về xứ Sương mù dù là trong màu áo Newcastle, Man United hay Stoke City, Owen đều không thể tìm lại phong độ như trước. Điều đó buộc anh phải giải nghệ khá sớm ở tuổi 33. Tuy vậy, Owen vẫn đi vào lịch sử với tư cách là một trong những chân sút tốt nhất của bóng đá Anh.

    Diego Forlan

    Những chân sút sinh năm 1979 cừ khôi nhất
    Forlan chứng tỏ bản năng săn bàn thượng hạng trong màu áo Villareal và Atletico Madrid. Ảnh: Internet.

    Chân sút người Uruguay được xem là một đóa hoa nở muộn bởi anh cực kỳ lận đận trong khoảng thời gian đầu trong màu áo Man United. Mãi đến khi sang La Liga trong màu áo Villareal, Forlan mới lột xác và trở thành một trong những cỗ máy săn bàn thượng thặng trong đó có một lần đoạt chiếc giày Vàng châu Âu.

    Sau đó, anh chuyển sang Atletico Madrid và vẫn là một họng súng nguy hiểm tại đây. Dấu ấn lớn cuối cùng mà Forlan có được là việc giúp Uruguay vào bán kết World Cup năm 2010 khi đã ở tuổi 31.

    Diego Milito

    Những chân sút sinh năm 1979 cừ khôi nhất
    Diego Milito là chân sút chủ lực trong giai đoạn hoàng kim của Inter Milan. Ảnh: Internet.

    Một chân sút mang tên Diego khác cũng khá lận đận ở quãng đầu sự nghiệp là Diego Milito. Lang bạt qua nhiều đội bóng nhỏ như Racing, Genoa rồi Zaragoza, dù Milito ghi bàn khá đều đặn nhưng anh vẫn không thể nổi lên.

    Mãi cho đến khi về khoác áo Inter Milan đặc biệt là những năm tháng dưới trướng Jose Mourinho, chân sút người Argentina thực sự bay bổng. Anh chính là người ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2009-2010 giúp Nerazzuri lên ngôi vô địch. Năm 2014, Milito rời Giuseppe Meazza và trở về với đội bóng khởi đầu Racing để dưỡng già.

    Tim Cahill

    Những chân sút sinh năm 1979 cừ khôi nhất
    Tim Cahill từng có quãng thời gian khá thành công khi khoác áo Everton. Ảnh: Internet.

    Chân sút cuối cùng trong danh sách này kém tiếng hơn khá nhiều bởi anh chỉ từng khoác áo Everton là danh tiếng nhất. Thế nhưng những năm tháng thi đấu cho đội chủ sân Goodison Park của Cahill cũng vô cùng tươi đẹp.

    Chân sút này có được 56 bàn sau 226 trận tại Premier League dù hiếm khi đá tiền đạo cắm. Không có thể hình lý tưởng nhưng bù lại, ngôi sao người Úc có khả năng đánh hơi bàn thắng và kĩ năng đánh đầu cực kỳ hoàn hảo. Giờ đây ngôi sao sinh năm 1979 đã không còn thi đấu đỉnh cao và nhiều khả năng sẽ sớm giải nghệ.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...