MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Những cầu thủ từng đau đầu trong việc chọn ĐTQG

    20:32 Chủ nhật 18/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trên thế giới, không ít các cầu thủ có mang đa quốc tịch và từng đau đầu trong việc lựa chọn sẽ thi đấu cho quốc gia nào.

    1. Jerome/Kevin Prince Boateng

     - Bóng Đá

     

    Hậu vệ này sinh ra tại Berlin, có mẹ là người Đức và cha là người Ghana. Anh từng vướng vào lùm xùm khi chọn ĐTQG để thi đấu, cuối cùng Jerome Boateng chọn đá cho đội tuyển Đức, Kevin Prince Boateng chơi cho Ghana, còn người Anh cả George Boateng đá cho Hà Lan.

    2. Diego Costa

     - Bóng Đá

     

    Diego Costa mang quốc tịch Brazil hẳn hoi và anh cũng đã từng được HLV Luiz Felipe Scolari triệu tập cho 2 trận giao hữu với Ý và Nga hồi tháng 3. Anh chơi 5 phút trong trận đấu với Italia nhưng không phải là một trận đấu chính thức nên theo luật FIFA, Costa đủ điều kiện để chuyển sang chơi cho Tây Ban Nha.

    3. Adnan Janujaj

     - Bóng Đá

     

    Adnan Januzaj hoàn toàn đủ điều kiện lựa chọn một trong năm phương án thi đấu cho ĐTQG Bỉ, Kosovo, Serbia, Albani hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Janujai cũng từng được Tam Sư chèo kéo nhưng cuối cùng anh chọn khoác áo đội tuyển Bỉ.

    4. Tim Cahill

     - Bóng Đá

     

    Cahill từng khoác áo đội tuyển U20 Ireland năm 14 tuổi. Tưởng chừng như anh sẽ là dẫn dắt ĐTQG Ireland thì bất ngờ Cahill chọn thi đấu cho đội tuỷen Australia, nơi anh được sinh ra.

    5. Victor Moses

     - Bóng Đá

     

    Từng chơi cho các đội U16, U17, U19 và U21 của Anh nhưng Moses gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đồng đội. Cuối cùng anh chọn Nigeria làm ĐTQG của mình, Moses đã cùng Nigeria giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2013 và tham dự World Cup 2014.

    6. Aubameyang

     - Bóng Đá

     

    Tiền đạo của Dortmund có quốc tịch Tây Ban Nha, Pháp và Gabon do mẹ anh là người nhập cư, còn cha anh là một huyền thoại bóng đá Gabon. Từng thi đấu cho tuyển trẻ của Pháp, nhưng Aubameyang chọn tiếp bước người cha của mình khi quyết định cống hiến cho Gabon.

    7. Mario Balotelli

     - Bóng Đá

     

    “Ngựa chứng” có bố mẹ để là người Ghana, anh được nhận nuôi và chuyển đến Italia khi còn bé. Mặc dù phải hứng chịu nạn phân biệt chủng tộc nặng nề ở đất nước này nhưng Balotelli vẫn chọn cống hiến cho ĐTQG Italia. Anh là nhân tố chủ chốt đưa Ý vào đến tận trận chung kết EURO 2012.

    8. Owen Hargreaves

     - Bóng Đá

     

    Tiền vệ này mang quốc tịch Anh nhưng lại sinh ra và lớn lên ở đất nước Canada. Sớm bộc lộ tài năng từ khi là một cầu thủ trẻ, anh may mắn được Bayern Munich để ý đến và đưa về vào năm 16 tuổi. Sau đó, cựu cầu thủ của Man Utd đã lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Anh bất chấp anh chưa từng đến đây trước khi chuyển tới Old Trafford.

    9. Ivan Rakitic

     - Bóng Đá

     

    Mặc dù lớn lên tại Thụy Sĩ nhưng Rakitic chọn cống hiến cho đội tuyển Croatia. Anh ra mắt Croatia vào năm 2007 và hiện tại trở thành trụ cột của họ.

    10. Mesut Oezil

     - Bóng Đá

     

    Tiền vệ này có gốc Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên anh lại chọn thi đấu cho đội tuyển Đức bất chấp sự la ó của các CĐV quê gốc của mình.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 20:43 18/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...