MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại

    11:55 Thứ bảy 30/04/2016

    Leicester City sắp lên ngôi vô địch nước Anh chứng minh cho việc bóng đá vẫn còn những câu chuyện cổ tích trong bối cảnh bị thương mại hóa nặng nề.

    (BongDa.com.vn) – Leicester City sắp lên ngôi vô địch nước Anh chứng minh cho việc bóng đá vẫn còn những câu chuyện cổ tích trong bối cảnh bị thương mại hóa nặng nề. Thực tế, vài năm qua ở các giải VĐQG khác vẫn có một số đội bóng lên ngôi không tưởng.

    Những câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại
    FC Twente và mùa giải thần kỳ 2009-2010. Ảnh: Internet.

    FC Twente (Eredivisie – 2009/2010)

    Ở giải VĐQG Hà Lan, người ta chỉ thường xuyên nhắc đến hai ông kẹ của bóng đá nước này là Ajax Amsterdam và PSV Endhoven. Ngoài ra còn một số đội bóng khá khác là Feyenoord và AZ nhưng ở mùa giải 2009/2010 điều thần kỳ đã đến với đội bóng trung bình khá FC Twente.

    Năm đó, đội chủ sân Grolsch Veste đã tạo nên một mùa giải không tưởng khi giành được tới 86 điểm sau 34 vòng đấu để cán đích ở vị trí số 1 cách “gã khổng lồ” Ajax Amsterdam đúng 1 điểm. Người dẫn dắt đội bóng lúc đó là một gương mặt khá nổi tiếng Steve McLaren. Ông thầy người Anh đã thổi vào Twente một lối đá tấn công rực lửa với những cầu thủ sau này đã trở nên quen mặt như Luuk de Jong, Wellington, Check Tiote hay Nkufo.

    Montpellier (Ligue 1 – 2011/2012)

    Câu chuyện của Montpellier thậm chí còn thần tiên hơn so với Twente khi mà đội bóng chủ sân La Mosson chỉ là kẻ thấp cổ bé họng ở Ligue 1 và thường xuyên ăn đong trụ hạng. Thế nhưng vào mùa giải đó, họ đã cho PSG ngửi khói xuyên suốt mùa giải và cuối cùng cán đích với 82 điểm hơn PSG đúng 3 điểm.

    Những câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại
    Montpellier viết nên câu chuyện cổ tích mùa giải 2011-2012. Ảnh: Internet.

    Thành công của họ dựa vào sự tỏa sáng của cá nhân trên hàng tấn công điển hình là Olivier Giroud – vua phá lưới Ligue 1 năm đó. Ngoài ra, sự sáng tạo của bộ đôi Belhanda cùng Cabella ở hàng tiền vệ cũng khiến Montpellier trở thành nỗi khiếp sợ của các đội bóng năm đó. Tất nhiên bây giờ, họ đang quay trở lại với vị thế của một đội bóng hạng trung khi xếp thứ 11 ở giải VĐQG Pháp mùa này.

    Atletico Madrid (La Liga – 2013/2014)

    Câu chuyện thần thánh được viết gần đây nhất là bởi Rojiblancos tại La Liga cách đây hai mùa giải. Mặc dù Atl.Madrid là một đội bóng khá mạnh ở Tây Ban Nha nhưng sở dĩ nói họ đã làm điều thần kì bởi cái bóng của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid khi ấy là quá lớn và chẳng ai tin thầy trò Diego Simeone sẽ làm nên chuyện.

    Những câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại
    Atletico Madrid cầm chân đối thủ trực tiếp Barcelona để lên ngôi vô địch mùa 2013-2014. Ảnh: Internet.

    Với 90 điểm, đội chủ sân Vicente Calderon đã lên đỉnh vô cùng thuyết phục khi thậm chí họ đã cầm chân được chính Barcelona ở Nou Camp vòng đấu cuối cùng, trận đấu mà nếu thua họ sẽ mất chức vô địch vào chính tay đối thủ. Chính từ bước đệm đó, giờ đây Alt.Madrid đang vươn lên và thiết lập thế chân kiềng với hai đối thủ khổng lồ này.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...