MỚI NHẤT :
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Những bức ảnh bóng đá 'lừa' người xem đáng nhớ nhất

    19:08 Thứ bảy 20/04/2019 | 2

    Thế giới bóng đá không hiếm những bức ảnh theo kiểu "nhìn vậy mà không phải vậy". Chúng tôi lựa chọn 7 khoảnh khắc đáng nhớ nhất để đưa tới độc giả.

     - Bóng Đá

     Đây là bức ảnh chụp khoảnh khắc của Diego Maradona trong trận bán kết World Cup 1986 với ĐT Bỉ, theo kiểu "một mình chống lại cả thế giới".Trước đó ở vòng tứ kết, Maradona có pha đi bóng solo qua nửa đội hình ĐT Anh bao gồm cả thủ thành Peter Shilton trước khi ghi bàn, vì thế bức ảnh này khá là logic.

     - Bóng Đá

     Song đây là sự thật. 6 cầu thủ Bỉ kia chỉ đơn giản là hàng rào chuẩn bị chắn pha đá phạt của ĐT Argentina. Maradona nhận bóng trước vùng cấm, và các hậu vệ Bỉ chuẩn bị tách hàng rào, tất cả đều hướng vào bóng, chứ không hướng vào Maradona. Tình huống này sau đó không có gì đặc biệt, càng không phải là pha bóng "chống lại cả thế giới" của Diego.

     - Bóng Đá

     

    3 Quả bóng Vàng châu Âu (Ronaldo, Zidane, Figo), đội trưởng ĐT Anh (David Beckham), đội trưởng ĐT Tây Ban Nha (Raul Gonzalez) đều xuất hiện trong bức hình này. Song Real Madrid với dàn sao khét tiếng nói trên chỉ giành nổi 1 chức vô địch bé nhỏ là Siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 2003.

    Không giành được danh hiệu nào đáng kể, dàn sao này tan đàn xẻ nghé bắt đầu vào năm 2005 khi Figo rời Real. Tháng 1/2006, người mang 4 trong 5 siêu sao này về Santiago Bernabeu là Chủ tịch Florentino Perez từ chức. Tháng 5/2006, Zidane giải nghệ. Tháng 1/2007, Ronaldo rời Real tới AC Milan. Tháng 6/2007, Becks rời Real tới LA Galaxy.

     - Bóng Đá

     

    David Beckham, Ronaldinho và Andrea Pirlo sẽ là cơn ác mộng cho bất kỳ thủ môn nào khi đứng trước chấm đá phạt trực tiếp? Thực tế trong giai đoạn ngắn ngủi chơi bóng cùng nhau trong màu áo AC Milan, Becks chỉ có 1 bàn từ chấm đá phạt trực tiếp.

    Ronaldinho khi đó không có mặt trên sân, và ngược lại. Pirlo thậm chí không có bàn nào trên chấm đá phạt trực tiếp khi Becks và Ronaldinho có mặt ở Milan.

     - Bóng Đá

     

    Adriano và Zlatan Ibrahimovic là bộ đôi gắn với ký ức của nhiều người cùng tựa game bóng đá nổi tiếng Pro Evolution Soccer 2006 trong màu áo Inter Milan. Song cả hai thực tế không phải bộ đôi song sát như tất cả tưởng tượng ở ngoài đời.

    Khi Ibra gia nhập Nerazzurri vào năm 2006, Adriano đã sa sút phong độ không phanh. "Hoàng đế" có 14 bàn cho Inter trong 3 mùa giải chơi cùng Ibrahimovic. Tiền đạo người Brazil gặp phải vô số vấn đề về tâm lý lẫn chứng nghiện rượu.

     - Bóng Đá

     "Ngày xửa ngày xưa ở Manchester United" là dòng trạng thái từng gây sốt trên mạng xã hội khi đi kèm bức hình này. Song hàng rào "khủng" với Paul Scholes, Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs và Rio Ferdinand chỉ giúp MU về đích thứ ba tại Premier League ở mùa giải 2004/05. Tại Champions League, MU bị AC Milan loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên. Tại cúp FA, MU thua Arsenal trên chấm luân lưu, Scholes là người sút hỏng.

     - Bóng Đá

     

    Barcelona sẽ sở hữu hàng công nguyên tử với Ronaldinho, Thierry Henry và Lionel Messi? Câu trả lời là không. Đây là mùa giải 2007/08, thời điểm Ronaldinho đã sa sút không phanh vì thói vô kỷ luật và chểnh mảng trong luyện tập. Henry là tân binh mới gia nhập từ Arsenal, trong khi Messi đang dần trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất thế giới.

    Trong cả mùa, Ronaldinho thi đấu 26 trận có 9 bàn cho Barca. Vào giai đoạn cuối mùa giải, Ronaldinho bị HLV Frank Rijkaard gạt ra khỏi đội hình chính thức. Kết thúc mùa năm đó, Ronaldinho gia nhập AC Milan.

     - Bóng Đá

     

    Brazil đã mang tới World Cup 2006 hàng công được mệnh danh là "bộ tứ nguyên tử" gồm Kaka, Adriano, Ronaldo và Ronaldinho. Tham vọng của Selecao là giành chức vô địch thứ 6 trong lịch sử và sẽ là chức vô địch thứ hai liên tiếp. Trước khi World Cup 2006 bắt đầu vài tháng, Brazil còn công bố chính thức số áo của 11 cầu thủ đá chính đánh số từ 1 đến 11.

    Kết quả là Brazil bị loại bởi Pháp ở tứ kết. Trong "bộ tứ nguyên tử" này, người được kỳ vọng nhất là Ronaldinho không có bàn nào. Adriano gây thất vọng với phong độ sa sút, trong khi Kaka hay Ronaldinho đều không chơi đúng kỳ vọng.

    Nhật Anh | 15:53 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...