MỚI NHẤT :
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Những "bom tấn" đang ế trong mùa hè 2019

    14:26 Chủ nhật 07/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều ngôi sao đang là mục tiêu giành giật của các đội bóng trong mùa hè này, nhưng cũng có không ít người chẳng nhận được đề nghị nào.

    Gareth Bale

    Việc Gareth Bale bị HLV Zinedine Zidane "ghẻ lạnh" có lẽ đã là điều chẳng còn xa lạ với người hâm mộ, khi ngôi sao người Xứ Wales đã sớm không còn xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Real ở giải đoạn cuối mùa.

    Lãnh đạo của Los Blancos cũng đang rất đau đầu trong việc tìm cách tống ngôi sao xứ Wales khỏi Bernabeu, khi rất nhiều đội bóng đã phải lắc đầu vì mức lương 15 triệu euro/mùa mà cầu thủ này đang nhận. Bản thân Bale cũng đã tuyên bố anh sẽ bám trụ lại Bernabeu đến cùng, và sẵn sàng "ngồi chơi" nếu cần, chứ không chấp nhận giảm lương để ra đi.

    Những

     Gareth Bale quyết bám trụ ở Real Madrid.

    Alexis Sánchez

    Ngôi sao người Chile đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Man Utd với 500.000 bảng/tuần. Cũng vì thu nhập quá cao này, Sanchez đã bị chính các đồng đội tại Old Trafford tẩy chay và từ đó dẫn đến sự sa sút không phanh của cựu ngôi sao Arsenal trong hơn 1 năm qua. HLV Ole Gunnar Solskjær cũng đã quá "chán nản" với trường hợp của Sanchez và sẵn lòng để cầu thủ 30 tuổi này ra đi bất kỳ lúc nào. Nhưng cũng giống như Bale, mức lương quá cao mà Sanchez đang nhận chính là trở ngại khiến các đội bóng khác không dám tiếp cận anh.

    Mesut Ozil

    Ozil có thể là một tiền vệ tài năng, nhưng phong cách thi đấu của cầu thủ 30 tuổi này lại không thật sự phù hợp với phong cách chiến thuật của HLV Unai Emery. Chính vì lý do này nên tiền vệ người Đức đã được điền tên vào danh sách "thanh lý" của Pháo Thủ trong mùa hè này, nhất là trong bối cảnh HLV Emery chỉ được cấp ngân quỹ giới hạn 45 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ.

    Tuy nhiên theo những thông tin mà báo giới Anh ghi nhận, vẫn chưa có bất kỳ đội bóng nào hỏi mua Ozil. Để giải quyết bài toán này, lãnh đạo Arsenal đang cân nhắc hỗ trợ trả một phần lương Ozil để những Fenerbahce và Besiktas có thể mạnh dạn hơn trong việc đàm phán.

    Những

     Vẫn chưa có đề nghị nào dành cho Ozil.

    Christian Eriksen

    Sau khi kết thúc mùa giải 2018/19, Eriksen đã bày tỏ nguyện vọng muốn được rời Tottenham để tìm kiếm thử thách mới. Điểm đến mà tiền vệ người Đan Mạch đang nhắm đến đó là Real Madrid. Đó là lý do vì sao tiền vệ người Đan Mạch đã từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham. Từng có thời điểm đội bóng thành London hét giá Eriksen lên tới 130 triệu bảng, nhưng giờ đây con số này đã bị giảm xuống chỉ còn một nửa.

    Lý do là vì các đội bóng như Real sẵn sàng chờ hợp đồng giữa cầu thủ 27 tuổi này kết thúc vào mùa hè năm sau để chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do. Được biết đích thân chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã gọi điện trực tiếp cho Real để hối thúc thương vụ này, nhưng đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi.

    Kỳ Anh | 14:20 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...