Philippe Coutinho từng là một trong các trụ cột tại Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp. Khi còn ở nửa đỏ vùng Merseyside, anh trở thành nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của The Kop cũng như được lòng nhiều NHM tại đây.
Dù vậy, trong màu áo Liverpool, danh hiệu cứ mãi lẩn tránh Coutinho nên tiền vệ người Brazil đã quyết định chuyển đến môi trường khác để tìm kiếm các vinh quang cao quý. Sau cùng chuyện gì đến đã đến, vào tháng 1/2018, cựu tiền vệ Inter Milan chính thức gia nhập Barcelona nhằm cụ thể hóa mục tiêu của mình.
Thời gian đầu khi chuyển đến gã khổng lồ xứ Calatan, cầu thủ 26 tuổi được đặt rất nhiều kỳ vọng và anh cũng phần nào thể hiện được khả năng tại Nou Camp. Tuy nhiên càng thi đấu, Coutinho liên tục gây nhiều thất vọng. Đặc biệt ở trong mùa giải này, số 7 chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Nhiều thông tin xuất hiện về việc Barca sẽ nhanh chóng thanh lý "quả bom xịt" của mình và mọi việc càng lên đến đỉnh điểm khi số 7 như người tàng hình trong trận thua 0-4 trước Liverpool tại Champions League. Nhạc trưởng sinh năm 1992 đang gặp khó tại Tây Ban Nha nên anh cũng muốn rời khỏi đội bóng.
Rất nhiều câu lạc bộ sẵn sàng trải thảm đỏ đón cầu thủ đến từ xứ Samba về đội hình và "ngôi nhà" cũ, Liverpool cũng nằm trong số đó. Thậm chí, huyền thoại của đội chủ sân Anfield, Phil Thompson còn thúc giục Klopp mau chóng đón người cũ về lại Liverpool.
Tuy nhiên thương vụ này lại đang không nhận được sự ủng hộ từ NHM nhà. Trên Twitter, tất cả đều có động thái đồng lòng phản đối việc tái ký hợp đồng với Coutinho trong tương lai. Họ cho rằng, Liverpool bây giờ không có chỗ để cho Coutinho thi đấu.