MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • NHM dậy sóng: Karius đã truyền năng lực cho De Gea!

    04:20 Thứ tư 17/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành David de Gea đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của Man Utd trước Barcelona trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Champions League.

    Mới cách đây 3 ngày, ngôi sao người Tây Ban Nha khiến cả nước Anh dậy sóng với pha cản phá siêu đẳng từ cú đánh đầu đập đất của Michail Antonio ở cuộc đụng độ mà Manchester United may mắn đánh bại West Ham United với tỉ số 2-1 tại Old Trafford.

    Tuy nhiên, rạng sáng nay David de Gea dường như mất bình tĩnh khi phải đối đầu với siêu sao Lionel Messi, người hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trên mọi mặt trận mùa này, bao gồm cả sân chơi Champions League.

    Sau khi bị hạ gục ở cú sút quá hiểm phút 16, người gác đền sinh năm 1990 tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng, nhưng đó là khi anh tỏ ra chủ quan trước cú sút trái chân rất nhẹ của Messi. Chứng kiến thảm họa, NHM Man Utd đã ví De Gea với Loris Karius. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu...

    NHM dậy sóng: Karius đã truyền năng lực cho De Gea! - Bóng Đá

     Ashar Ismail - "Có vẻ như Karius đã chuyển sức mạnh của mình cho De Gea bằng cái bắt tay đó? #BARMUN

    NHM dậy sóng: Karius đã truyền năng lực cho De Gea! - Bóng Đá

     Messi trước khi tung cú sút.

    NHM dậy sóng: Karius đã truyền năng lực cho De Gea! - Bóng Đá

    De Gea rõ ràng đã có sự "chuẩn bị siêu đặc biệt" khi đối mặt với Messi. Tập luyện kỹ năng dừng bóng cơ bản có thể sẽ hữu ích hơn.

    Vũ Quang Toản | 04:00 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...