MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Nhìn về thất bại của MU: Mourinho chỉ là người bị hại

    18:55 Thứ hai 16/04/2018

    BongDa.com.vn Việc thất bại trước West Brom khiến Manchester United dâng tận tay chức vô địch cho Man City, nhưng đó cũng chỉ là kết quả tất yếu của cả một chặng đường.

    Rất nhiều luồng dư luận trên toàn thế giới đang bủa vây thầy trò Jose Mourinho sau thất bại 0-1 trước đội chót bảng West Brom, qua đó dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/2018 cho địch thủ cùng thành phố Manchester City. Xét trên nhiều khía cạnh, MU dù có thắng hay thua West Brom cũng không có gì quá đặc biệt, đó đơn giản chỉ là một trấn đấu bóng đá… không hơn không kém!

    Chiến thắng một chặng đường dài

    Trước khi vòng 32 diễn ra, Man City đã có khoảng cách 13 điểm trước Man United trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là thắng 2 trên 6 trận đấu đó. Điều đó hiển nhiên quá đơn giản đối với Man City khi họ đã thắng đến 27 trận sau 32 vòng đấu, điều đó cho thấy sự ổn định xuyên suốt giải đấu của đoàn quân Pep Guardiola.

    Nhìn về thất bại của MU: Mourinho chỉ là người bị hại - Bóng Đá

     Chiến thắng trước Man City khiến người hâm mộ MU quá sung sướng.

    Người hâm mộ của MU chắc hẳn vẫn còn đang lơ lửng trên mây sau khi đánh bại kình địch, nhưng họ quên rằng trận Derby chỉ là 1 trong số 38 trận đấu mà đội nhà phải thi đấu ở cả mùa giải. Chiến thắng đó chỉ mang về danh dự do đội bóng, còn về danh hiệu… rất tiếc nó chỉ còn cách Etihad 2 trận thắng là sẽ tới nơi. Thất bại trước West Brom của đoàn quân Mourinho cũng chỉ khiến người hâm mộ mất đi cảm giác sung sướng sau chiến thắng trước kẻ thù thêm vài ngày.

    Đội hình thiếu cân bằng

    Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Mourinho ắt hẳn rất nhiều, nhưng điều dễ nhận thấy và thuận tiện để so sánh với đối thủ nhất chính là tương quan về lực lượng. Ngoại trừ câu chuyện cổ tích của Leicester City làm được trong mùa giải 2015/2016, với giải đấu mang tính khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, đội bóng muốn vô địch phải có chiều sâu và sự cân bằng đội hình trong suốt một chặng đường dài.

    Nhìn Man City hiện tại, họ có thể dùng 2 đội hình để đấu với bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh, đơn giản mỗi vị trí của họ có tới 2 sự lựa chọn chất lượng. Còn về Man United, đội bóng của Mourinho đã không đồng đều mà còn thiếu chiều sâu đội hình. Ngoại trừ De Gea, Matic, Bailly, Valencia và Lukaku, Mourinho liệu còn đặt niềm tin vào ai? Pogba thường xuyên tỏ thái độ ngôi sao, Sanchez chỉ mới gia nhập và cần thêm thời gian, còn những người khác phong độ rất phập phù, thiếu ổn định.

    Mourinho dĩ nhiên còn phải làm rất nhiều việc để xây dựng lại một Manchester United đã quá rệu rã từ lúc ông lên nắm quyền, từ mua cầu thủ đến xây dựng lối chơi, xốc lại tinh thần cho toàn đội và hướng cầu thủ đến những danh hiệu và chiến thắng.

    Nhìn về thất bại của MU: Mourinho chỉ là người bị hại - Bóng Đá

     Với Mourinho, chiến thắng cuối cùng mới là quan trọng nhất.

    Người hâm mộ luôn yêu cầu một Man United của Mourinho rực lửa như thời Sir Alex, lối chơi đẹp mắt như Man City của Guardiola, hay tốc độ như Klopp. Nhưng họ quên một điều rằng, “Người đặc biệt” đặc biệt ở chỗ ông xây dựng mội đội bóng để chiến thắng và vô địch chứ không phải để ghi bàn và biểu diễn trên sân. Sự chính xác, hiệu quả trong lối chơi đến từng đường bóng, từng pha dứt điểm và lạnh lùng bảo vệ thành quả, đó là lối chơi và triết lý của Người đặc biệt xuyên suốt những đội bóng ông đã cầm quân, từ Porto đến Chelsea, sau này là Inter Milan và cả dàn sao ở Real Madrid. Đừng quá khắt khe với Mourinho việc ông phải làm là xây dựng ngôi nhà đã đổ nát, tất cả phải có một quá trình, chiến thắng 1 hay 2 trận trong một mùa giải sẽ không quan trọng, kết quả cuối cùng mới nói lên tất cả. Hãy chờ đợi Người đặc biệt ở mùa giải thứ 3 tại Old Trafford.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 17:00 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...