MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Nhìn vào 3 điều Solskjaer đã làm để biết vì sao Mourinho phải rời Nhà hát

    06:35 Thứ bảy 09/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Có lẽ triết lý của Mourinho không lỗi thời, cũ kỹ như người ta vẫn nói, nhưng với người Manchester, tình yêu với bóng đá tấn công từ lâu đã chảy xuôi trong huyết quản.

    9 giờ 48 phút ngày 19/12/2018, đó là thời điểm thượng tầng Manchester United chính thức sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho. Lý do được ra bao gồm ba điều chính, đó là phong độ bết bát của Quỷ đỏ, không có sự cải tiến trong lối chơi và cuối cùng là sự hạn chế khả năng phát triển của các sao mai. 

    Ole Gunnar Solskjaer là cái tên được chỉ định. Trước khi đại thắng Cardiff cũng như kể cả sau đấy, rất nhiều nghi ngại đã hướng về phía ông thầy người Na Uy. Cũng phải thôi, làm sao người ta dám nghĩ một tay mơ mới vào nghề, thất bại tan nát cùng Cardiff rồi sau đó phải trở về quê nhà để tiếp tục nghiệp cầm quân với Molde lại có thể dọn dẹp đống hoang tàn mà Jose Mourinho để lại.

    3 khía cạnh mà Mourinho thua xa Solskjaer  - Bóng Đá

    Chẳng ai muốn đối mặt Man Utd lúc này cả.

    Thế nhưng giờ đây sau 10 trận, huyền thoại của Man Utd đang cho thấy mình chẳng những có thể đi vào lịch sử trên tư cách một cầu thủ, mà hoàn toàn có thể là cả trên tư cách của một thuyền trưởng khi đang làm tốt hơn người tiền nhiệm ở cả ba hạng mục.

    Đầu tiên là câu chuyện phong độ. Tám trận gần nhất kể từ sau đại bại tại Anfield, Man United có đúng hai chiến thắng. Thế nhưng giờ đây sau mười trận, Pogba cùng các đồng đội thắng tới chín và chỉ chịu chia điểm một trận. Đáng kể hơn, không chỉ các đội bóng nhỏ mà ngay cả hai ông lớn trong nhóm Big6 là Tottenham Hotspur cùng Arsenal bất chấp có lợi thế sân nhà cũng không thể là người nở nụ cười đến cuối.

    3 khía cạnh mà Mourinho thua xa Solskjaer  - Bóng Đá

    Mourinho có thể chưa lỗi thời, nhưng ông không phù hợp để dẫn dắt Man Utd.

    Tiếp đến là sự cải tiến trong lối chơi. Về phương diện này, Người đặc biệt có thể bào chữa rằng ông bị các học trò "phản". Thế nhưng hiển nhiên cái gì cũng có cái lý của nó. Có lẽ thực sự triết lý của Mourinho không lỗi thời, cũ kỹ như người ta vẫn nói thời gian qua, thế nhưng triết lý ấy chẳng thuộc về nửa đỏ thành Manchester - nơi mà tình yêu với bóng đá tấn công từ lâu đã chảy xuôi trong huyết quản

    Còn Solskjaer, ông đơn giản là mang trở lại những cảm xúc mà người ta chỉ có thể cảm nhận dưới thời Sir Alex. Những pha ban bật thêu hoa dệt gấm, những tình huống bóng dài, những pha dốc cánh, những pha xâm nhập vòng cấm của các tiền vệ, những pha đảo vị trí của hàng công, tất cả đều hội tụ ở Manchester United lúc này.

    3 khía cạnh mà Mourinho thua xa Solskjaer  - Bóng Đá

    Rashford phải nói là đã được nâng tầm dưới thời Solskjaer.

    Cuối cùng là sự "thân thiện" với các tài năng trẻ. Ví dụ chẳng nói đâu xa, chính là Marcus Rashford. Dưới bàn tay nhào nặn của một tiền đạo huyền thoại, một "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ", số 10 đã vươn lên trở thành một trong những họng pháo thượng thặng có tiếng tại xứ sở sương mù lúc này. Ngay thời điểm hiện tại, có lẽ anh chỉ xếp sau những chân sút hàng đầu như Mo Salah, Sergio Aguero hay Harry Kane mà thôi. Tuy nhiên, đừng quên năm nay Rashford mới 21 tuổi.

    Anh Tú | 22:00 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...