MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Nhìn từ Pogba, De Gea: Bóng đá thay đổi, chỉ có Man Utd đứng yên

    10:30 Chủ nhật 07/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang phải trả giá vì những bước đi sai lầm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

    Bóng đá đã thay đổi, còn M.U thì không

    Kể từ khi Ed Woodward nhậm chức Phó chủ tịch, Manchester United thường xuyên thất thế trong những phi vụ chuyển nhượng. Thực tế cho thấy từ mùa giải 2012/13, Quỷ đỏ đã nhắm đến hàng loạt cái tên chất lượng. Đáng chú ý trong đó có cả Toni Kroos và Gareth Bale, những người David Moyes từng rất muốn mang về.

    Nhưng khi không còn Sir Alex Ferguson, nửa đỏ thành Manchester đã không còn sức hút với các ngôi sao lớn. Chiến lược gia người Scotland thường tự thân thuyết phục nhiều cái tên cập bến sân Old Trafford. Với tầm ảnh hưởng và tài thương thảo của mình, "Fergie" không quá khó khăn để giúp M.U có được nhiều tân binh chất lượng mà không cần chi quá nhiều, điển hình là Robin Van Persie.

    Nhìn từ Pogba, De Gea: Bóng đá thay đổi, chỉ có Man Utd đứng yên - Bóng Đá

     Ed Woodward không phải David Gill, càng không phải Sir Alex Ferguson.

    Sau từng ấy năm, bóng đá đã thay đổi hoàn toàn và các CLB cũng đang dần chuyển mình. Đội bóng nào cũng có riêng cho mình một Giám đốc bóng đá. Điều này để đảm bảo công tác chuyển nhượng luôn suôn sẻ và phát triển theo một đường lối nhất định. Atletico Madrid chính là "bậc thầy" trong việc thu lợi từ khâu mua bán cầu thủ.

    Trong những năm qua, đội chủ sân Wanda Metropolitano mang về nhiều ngôi sao với mức giá "khó tin". Atletico Madrid chiêu mộ Antoine Griezmann với số tiền 30 triệu euro từ Real Sociedad, và giờ đây anh được định giá 150 triệu euro. Manchester United thì không có được điều này và đang cho thấy sự lạc hậu của mình.

    "Tiền nhiều để làm gì?"

    Tiền mới là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Khi không có một Giám đốc bóng đá để phục vụ cho công việc chuyển nhượng, Manchester United buộc phải dùng đến tiền. Quỷ đỏ dùng tiền để mua cầu thủ, dùng tiền để giữ chân trụ cột và giờ đây đang tự đẩy mình vào thế khó cũng vì... tiền.

    Đội chủ sân Old Trafford không gia hạn với Ander Herrera vì không muốn trả mức lương 200.000 bảng/tuần. Nhưng trớ trêu thay, ngôi sao lớn nhất đội đó là Paul Pogba lại muốn số tiền 350.000, nếu không anh sẽ ra đi. Còn David De Gea thì sao? PSG sẵn sàng biến anh thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới nếu rời M.U.

    Nhìn từ Pogba, De Gea: Bóng đá thay đổi, chỉ có Man Utd đứng yên - Bóng Đá

     Hai ngôi sao sáng nhất M.U cũng có ý định dứt áo ra đi.

    Ban lãnh đạo Manchester United đã không có cách giải quyết nào thỏa đáng. Chính chữ "tiền" là điều đã tạo nên xung đột hiện tại ở United. Các trụ cột "kêu gào" vì mình không được tưởng thưởng xứng đáng với những đóng góp, còn những cầu thủ thi đấu như dạo chơi thì lại đang được trả lương cao nhất đội.

    Khát vọng cống hiến của các ngôi sao đang dần mai một theo từng ngày. Ed Woodward sau cùng đã nhận ra đội bóng cần một Giám đốc thể thao. Nhưng để làm gì khi những công thần sắp ra đi, và hai ngôi sao lớn nhất của M.U cũng do dự về tương lai? 

    Giang Nam | 09:10 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...