Công bằng mà nói thì người Trung Quốc vẫn chưa thể 'động đến một cộng lông chân' của Real Madrid. Trong cơn bão mua sắm điên cuồng từ châu Á, Ngoại hạng Anh đã nếm mùi. Liverpool mất Alex Teixeira, Chelsea mất Oscar, và sắp tới có thể là cả Manchester United (với Wayne Rooney). Juventus - câu lạc bộ hàng đầu của Serie A mất Axel Witsel.
"Sự nổi lên của bóng đá Trung Quốc sẽ đe dọa tất cả các câu lạc bộ lớn trên thế giới, không riêng gì Chelsea," huấn luyện viên trưởng Chelsea - Antonio Conte nói. Nhưng Real Madrid thì vẫn chưa. Câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20 chưa bao giờ bị tác động bởi các sức mạnh kinh tế từ đất nước đông dân nhất. Nhưng giờ thì khác...
Ngày 29/12, trong một bài phỏng vấn với Sky Sports, 'siêu cò' Jorge Mendes thông báo về việc một CLB từ Chinese Super League (CSL) đã đề nghị Real Madrid số tiền lên tới 300 triệu euro để mua Cristiano Ronaldo, cá nhân Ronaldo nhận được 100 triệu euro một mùa.
Lời đề nghị đến vào mùa hè, và dĩ nhiên bị từ chối (sau các cuộc thảo luận giữa Ronaldo và Mendes). Ronaldo muốn ở lại Real Madrid lâu nhất có thể, vì khao khát chinh phục đỉnh cao của anh, một điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu người đó không phải là Ronaldo, Real Madrid cần nghĩ lại...
Lý do cho việc Mendes quyết định tiết lộ lời đề nghị 'khủng' kể trên vẫn chưa rõ ràng. Có thể siêu cò này muốn cho người ta thấy Ronaldo vẫn còn có giá trị lớn như thế nào trong thế giới bóng đá. Danh tiếng, sức hút và dĩ nhiên là cả tài năng. Một cách tuyệt vời để nhắc nhở cho câu lạc bộ chủ quản, rằng Ronaldo vẫn còn ở đỉnh cao.
Đó chỉ là mục đích của cá nhân Mendes. Nhưng với nhiều cổ động viên và ban lãnh đạo Real Madrid, họ có lý do để lo lắng. Những ông chủ lắm tiền từ Trung Quốc giờ có thể khuynh đảo mọi thứ, với sức mạnh tiền bạc mà họ có.
Từ Alex Teixeira cho đến Ramires, Hulk; từ Oscar cho đến Axel Witsel, chất lượng của các tài năng bóng đá rời lục địa già để đến Trung Quốc càng ngày càng tăng. Và giá (tất nhiên) cũng tăng không kém. Nhiều người từng nghĩ cơn 'bong bóng' này rồi sẽ kết thúc mau, giống như những gì các CLB ở Nga hay Ukraine từ làm vài năm trước.
Nhưng sức mạnh của quốc gia đông dân nhất thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên ESPN, cây viết chuyên mảng La Liga Ed Alvarez bình luận "giờ là lúc Real Madrid cần suy nghĩ lại chiến lược' quản trị nhân sự và chiêu mộ tài năng của mình.
Việc cả Oscar và Carlos Tevez chấp nhận những bản hợp đồng đến Trung Quốc cho thấy sức hút của họ. Và Real đừng chủ quan. Sức hấp dẫn của Real đã từng thắng Ngoại hạng Anh trong nhiều năm. Ở La Liga, nơi các đội bóng quỳ gối dưới chân Real và Barca, sức cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng cũng là khá thấp.
Và không chỉ trên thị trường chuyển nhượng, việc khuếch trương thương hiệu tại châu Á (và Trung Quốc) của Real Madrid cũng đã đi chậm hơn nhiều CLB khác. Perez cần thay đổi, nếu không muốn bị tụt lại.
Top 5 bàn thắng của Real Madrid trong tháng 12/2016: