Trước khi chạm trán Manchester United, Chelsea trải qua 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Và người ta bắt đầu nói về việc "những đứa trẻ" của HLV Frank Lampard đã trưởng thành, rằng đây là lúc The Blues báo thù thảm bại 0-4 trước Quỷ đỏ hồi đầu mùa. Nhưng tất cả đã "việt vị", vì một lần nữa, Chelsea lại phải ôm hận.
Lampard không chỉ đưa ra một đội hình gồm toàn bộ tài năng trẻ, trái lại, hàng loạt trụ cột đã góp mặt trong trận đấu vừa qua. Tương tự, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không giấu giếm ý đồ "đánh đến cùng" của mình khi tung ra nhiều cầu thủ chủ chốt. Chiến thắng là mục tiêu chung của hai đội bóng, dù vậy, nó chỉ có thể thuộc về một phía. Và Man United đã làm được điều đó. Nhưng không chỉ vì sự bùng nổ của Rashford, mà chiến thắng còn đến với Quỷ đỏ nhờ "cái tầm" của Solskjaer.
Niềm tin kiên định
Cho đến trước trận hòa Liverpool, chiến lược gia người Na Uy và đội bóng của mình vẫn phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích. Những ứng cử viên sáng giá để thay thế chiếc ghế của ông cũng đã bắt đầu được bàn tán. Nhưng, giống như cái cách mà ban lãnh đạo hành xử với mình, ông tin tưởng vào các học trò một cách tuyệt đối.
Bên cạnh một số "ngoại lệ" như Aaron Wan-Bissaka hay Daniel James, không một cầu thủ nào tại Old Trafford có thể trải qua những tháng ngày yên ổn trong thời gian đó. Người hâm mộ Man United ngày đêm kêu gọi đội bóng chiêu mộ tân binh, nhưng Solsa thì không. Ông chưa từng lên tiếng đổ trách nhiệm lên các cầu thủ, dù Quỷ đỏ có thi đấu tệ hại như thế nào đi nữa. "Đội bóng đang đi đúng hướng", đó là những gì Solsa luôn phát biểu, còn người ta thì lại càng thêm chỉ trích vì sự lạc quan "không tưởng" của ông.
Và giờ đây, niềm tin của Solskjaer đang dần được đền đáp.
Chiến thuật siêu việt
Đối đầu Chelsea, Man United ra sân với các cầu thủ có thể chuyển đổi liên tục giữa hai sơ đồ 3-5-2 và 5-3-2. Dù trước đó, Quỷ đỏ đã vùi dập Norwich City với sơ đồ 4-2-3-1. Có thể thấy, thay vì giữ nguyên một chiến thuật cho tất cả các đội bóng như hồi đầu mùa, Solsa đã "biết mình biết ta" và bố trí sơ đồ thi đấu phù hợp với từng đối thủ. Và điều này đã đem lại những kết quả khởi sắc liên tiếp cho Quỷ đỏ.
Ở trận thắng Chelsea, khi Batshuayi gỡ hòa, Solsa không mất nhiều thời gian để tung Martial và Peirera vào sân để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 nhằm chủ động tìm kiếm một chiến thắng, và Man United đã làm được điều đó nhờ khoảnh khắc xuất thần của Marcus Rashford. Sau đó, Solsa tiếp tục quay về sơ đồ 5 hậu vệ khi thay Rashford bằng Ashley Young để bảo toàn tỉ số.
Có lẽ không quá khi nói rằng, Solskjaer có một "bộ não thiên tài".
Solsa nói về Pogba: