MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Nhìn lại các cuộc đối đầu của Man United và Chelsea ở cúp FA

    17:29 Thứ hai 13/03/2017

    BongDa.com.vn Đến thời điểm này, Man United và Chelsea đã gặp nhau 8 lần ở cúp FA. Thành tích đối đầu đang nghiêng về Quỷ đỏ với 4 thắng 2 hòa và 2 thua.

     - Bóng Đá

    Ngày 14/05/1994, Man United 4-0 Chelsea - Chung kết. Đây là trận đấu khi Man United còn huyền thoại Eric Catona trong đội hình. Tiền đạo người Pháp đã ghi 2 bàn thắng từ chấm penalty trước khi Mark Hughes (HLV hiện tại của Stoke City) và Brian McClair ấn định chiến thắng cho Quỷ đỏ mang về cú đúp danh hiệu mùa 1993/94.

     - Bóng Đá

     Ngày 31/03/1996, Man United 2-1 Chelsea - Bán kết.  Thêm một chiến thắng nữa cho Quỷ đỏ, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn chung kết năm 1994. Huyền thoại người Hà Lan Ruud Gullit ghi bàn cho Chelsea nhưng Man United là đội đi tiếp với 2 bàn thắng của Andrew Cole và David Beckham. Sau đó Quỷ đỏ cũng đánh bại Liverpool để lên ngôi vô địch. Một điều đáng chú ý, trận đấu trên diễn ra trên sân Villa Park của Aston Villa theo luật cúp FA thời đó.

     - Bóng Đá

     Ngày 04/01/1998, Chelsea 3-5 Man United - Vòng 3. Lá thăm may rủi đã đưa 2 đội gặp nhau quá sớm. Dù Man United giành chiến thắng với tỉ số kịch tính 5-3. Nhưng sự thật, cả 3 bàn mà Chelsea ghi được đều đến sau khi Quỷ đỏ đã dẫn 5-0. Một lần nữa Andrew Cole và David Beckham lại có duyên ghi bàn vào lưới Chelsea. Mỗi người lập một cú đúp. Tuy nhiên, sau đó Quỷ đỏ cũng bị loại ở vòng 5 bởi Barnsley.

     - Bóng Đá

     Ngày 07/03/1999, Man United 0-0 Chelsea - Tứ kết. Trận đấu trên sân Old Trafford kết thúc với tỉ số 0-0. Điểm nhấn của trận đấu là 2 chiếc thẻ đỏ chia đều cho mỗi bên. Roberto Di Matteo, HLV sau này giúp Chelsea vô địch Champions League, là người đầu tiên rời sân. Sau đó, huyền thoại Quỷ đỏ Paul Scholes cũng nối gót người đồng nghiệp. Hai đội sẽ có trận đá lại trên sân Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Ngày 10/03/1999, Chelsea 0-2 Man United - Tứ kết (đá lại). Ba ngày sau trận hòa 0-0, hai đội kéo nhau đến Luân Đôn để phân định thắng thua.  Dù phải thi đấu trên sân khách, Man United một lần nữa gieo sầu cho Chelsea với chiến thắng 2-0. Người hùng trong trận đấu là Dwight Yorke với một cú đúp.

     - Bóng Đá

     Ngày 19/05/2007, Chelsea 1-0 Man United - Chung kết. Hai đội bóng vinh dự được đá trận chung kết cúp FA đầu tiên tại sân vận động Wembley mới (được làm lại trên nền sân cũ). Tuy nhiên, màn trình diễn của cả hai không để lại nhiều dấu ấn cho người hâm mộ. Điểm nhấn duy nhất là bàn thắng trong hiệp phụ của Drogba giúp Chelsea lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu cuối cùng của Mourinho trong nhiệm kì đầu tiên ở Chelsea. Ông bị sa thải 4 tháng sau đó.

     - Bóng Đá

     Ngày 10/03/2013, Man United 2-2 Chelsea - Tứ kết. Thêm một lần nữa hai đội lại hòa nhau ở trận tứ kết cúp FA. Dù Quỷ đó đã vươn lên dẫn 2-0 ngay phút thứ 11 sau hai bàn thắng của Chicharito và Rooney. Tuy nhiên Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Hazard và Ramires là những người ghi bàn cho Chelsea.

     - Bóng Đá

     Ngày 01/04/2013, Chelsea 1-0 Man United - Tứ kết (đá lại). Trong trận đá lại giữa hai đội tại Stamford Bridge, Demba Ba là cầu thủ duy nhất ghi bàn giúp Chelsea đi tiếp. Tuy nhiên hành trình của The Blues đã phải chấm dứt ở vòng bán kết sau thất bại trước Man City. Đây cũng là trận đấu gần nhất giữa 2 đội tại cúp FA. 

    Nhìn lại các cuộc đối đầu của Man United và Chelsea ở cúp FA - Bóng Đá

     Ở cuộc đối đầu lần thứ 9, chiến thắng sẽ gọi tên ai?

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 17:05 13/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...