MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan

    09:12 Chủ nhật 19/01/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng phía bắc London tiếp tục trải qua một trận hòa đáng tiếc trước đối thủ yếu hơn, và mất đi cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu...

    Vào tối qua, Arsenal tiếp đón một Sheffield United đầy khó chịu trên sân nhà Emirates. Thực tế cho thấy, Pháo thủ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ từng hạ gục họ ở lượt đi, trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhưng họ mới là những người mở điểm khi cuộc đụng độ dần trôi về những phút cuối hiệp một.

    Tuy nhiên, kịch bản dẫn trước và bị gỡ hòa tiếp tục xảy ra thêm một lần nữa với đội bóng của Mikel Arteta. Tiền vệ John Fleck tung ra cú đá căng, hạ gục Bernd Leno trong sự ngỡ ngàng từ tất cả các cầu thủ chủ nhà. Và nhìn lại pha bóng, chúng ta sẽ thấy được cái cách mà Arsenal để thua rất đáng tiếc!

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Lucas Torreira phá bóng không tốt...

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Bóng đến chân hậu vệ Sheffeld.

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Đội khách lập tức tấn công và đưa bóng bổng vào trong cấm địa.

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Bàn thắng đến rất đơn giản...

    Bàn thua này chỉ là một trong nhiều ví dụ chứng tỏ sự hụt hơi của Arsenal trong hiệp thi đấu thứ hai. Dưới thời Arteta, đội bóng này thường xuyên bị lật ngược dù đã dẫn trước (ngoại trừ khi đã dẫn 2 bàn trước Man Utd). Và nó chẳng khác nào phát biểu của Akira Nishino về U23 Thái Lan...

    Ông thừa nhận sau trận thua U23 Australia: "Hôm nay, U23 Thái Lan chơi pressing trên toàn mặt sân. Trong hiệp một, chúng tôi làm rất tốt điều này. Nhưng thể lực yếu không cho phép chúng tôi duy trì nhịp điệu trong hiệp hai. Vì vậy, chúng tôi phải cân nhắc việc phân phối sức lực ở trận đấu sắp tới”.

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Nishino từng khẳng định cầu thủ Thái chỉ chơi bóng trong 60 phút.

    Cho đến chiều qua, U23 Thái Lan tiếp tục chứng minh sự lo ngại của Nishino là hoàn toàn đúng đắn. Họ tiếp tục bị U23 Saudi Arabia “quần cho tơi tả” trong nửa cuối hiệp hai, và bàn thua cũng đến từ một pha bóng hụt hơi bên cánh phải.

    Quay trở lại với Arsenal, bây giờ không còn cơ hội cho họ hồi phục thể lực để chinh chiến phần còn lại ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, khả năng để họ mua sắm tân binh cũng có vẻ thiếu khả thi, bởi vấn đề tài chính luôn là nỗi ám ảnh cho các đời huấn luyện viên tại Emirates.

    Nhìn kìa Arteta! Arsenal cũng giống như... U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Arteta sẽ rất đau đầu nghĩ cách cải thiện thể lực cho cầu thủ.

    Arteta đã giúp Pháo thủ thay đổi lối chơi rệu rã bằng phong cách phóng khoáng hơn hẳn, nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu nếu họ chỉ hoạt động trong khoảng 70 phút. Các đội ở Ngoại hạng Anh không hề gà mờ, và sẽ luôn nắm bắt điểm yếu này để triển khai tấn công trong nửa cuối trận đấu.

    Arsenal đang kém xa vị trí thứ 4 của Chelsea, và còn có rất nhiều đại diện khác vây quanh vị trí đó như Man Utd, Tottenham, Wolves hay cả Sheffield. Vì lẽ đó, sẽ rất khó để đội chủ sân Emirates gây bất ngờ nếu không thể cải thiện vấn đề thể lực của các cầu thủ.

    Arteta nói về án treo giò của Aubameyang:

    Trung Quân | 08:42 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...