MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Nhìn các đối thủ cạnh tranh thi đấu, liệu fan M.U có chạnh lòng?

    00:17 Thứ hai 13/08/2018

    BongDa.com.vn Nếu nhìn vào những chiến thắng của Chelsea, Liverpool hay Man City mới đây, có lẽ người hâm mộ Man Utd sẽ cảm thấy không hài lòng về lối chơi của đội bóng con cưng.

    Huấn luyện viên Jose Mourinho từng nói: "Nếu bạn thắng 10 bàn, bạn huỷ diệt một trận đấu, nhưng nếu bạn thắng 10 trận với tỉ số 1-0, bạn huỷ diệt cả giải đấu." Điều này rất thực tế với những ai tôn thờ lối đá thực dụng, phong cách đã tạo nên thương hiệu 'Người đặc biệt' trong bao năm qua.

    Tuy nhiên, ở Premier League hiện tại, dường như điều đó không mấy khả thi bởi mùa trước chúng ta đã thấy rõ rằng Manchester City luôn kết liễu bất cứ đội bóng nào nếu họ được thoải mái thi triển lối đá tấn công sở trường. Thậm chí, ở trận đấu mới kết thúc cách đây ít phút, The Citizens đã dễ dàng đánh bại Arsenal với lối chơi sở trường.

    Nhìn Big Six đá, liệu fan M.U có chạnh lòng? - Bóng Đá

     Không có nhiều yếu tố phòng ngự trong bức ảnh này.

    Mọi thứ mùa này còn diễn biến khó lường hơn với sự xuất hiện của Maurizio Sarri, người đàn ông nổi tiếng với triết lý Sarri-ball. Đó là chưa kể đến một Lữ đoàn đỏ luôn sẵn sàng 'khô máu' với bất cứ đội bóng nào dù là tấn công hay phòng ngự khi đụng độ với họ.

    Trong khi đó, Quỷ đỏ bây giờ đã không còn mã gen gây sợ hãi, những ai gặp họ đều mang trong đầu một hy vọng sẽ có điểm. Các tiền đạo của Man Utd có thể sở hữu 'bản ngã' tấn công xuất sắc, nhưng HLV Mourinho lại chỉ ưa thích sự an toàn, vì vậy tấn công là điều xa xỉ trong cả một trận đấu cụ thể.

    Khi nói về sự an toàn, nghĩa là chúng ta đang nghĩ đến Mourinho ở Chelsea hay Inter Milan chứ không phải 2 năm trở lại đây. Man Utd đang tuyệt vọng trong việc tìm cho mình lối chơi khó chịu như những lời phàn nàn của ông thầy 55 tuổi dành cho các công tác chuyển nhượng mùa hè này.

    Nhìn Big Six đá, liệu fan M.U có chạnh lòng? - Bóng Đá

     Chelsea năm 2004 là đỉnh cao trong phong cách thực dụng của Mourinho.

    Ngay ở trận ra quân, dù họ thắng Leicester City 2-1 nhưng Eric Bailly và Victor Lindelof đã tặng cho đội khách ít nhất 2 cơ hội ăn bàn mười mươi, và nếu người đứng trong khung gỗ không phải siêu thủ môn David De Gea thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Man Utd.

    Thế trận trên sân Old Trafford cũng không quá sáng sủa cho đội bóng áo đỏ, họ vẫn để The Foxes dồn ép ở những thời điểm nhất định, và ở trên hàng công, Alexis Sanchez gần như vô hại với hàng loạt những đường chuyền hỏng, đồng đội của anh là Marcus Rashford thì luôn lép vế trước gã hộ pháp Harry Maguire bên phía đối thủ.

    Ngay cả Romelu Lukaku vào sân thì anh cũng chẳng để lại dấu ấn nào ngoài một cú sút quá vô duyên khi đối mặt với Kasper Schmeichel. Nếu nói về sự tích cực, có thể chúng ta chỉ nghĩ đến bộ 3 ở khu vực giữa sân là Paul Pobga - Fred - Andreas Pereira mà thôi.

    Ngược lại, Chelsea ngày hôm qua, đã có những lúc họ cầm bóng trên dưới 80% và hạ đẹp chủ nhà Huddersfield Town 3-0 nhờ sự chắc chắn cần thiết ở hàng thủ cũng như sự linh hoạt của N'Golo Kante và Jorginho. Trong khi Liverpool chơi đùa với West Ham United cũng thế, tỉ số với họ là không quan trọng, miễn là còn thời gian thì vẫn phải tấn công và tấn công.

    Nhìn Big Six đá, liệu fan M.U có chạnh lòng? - Bóng Đá

     Man Utd hiện tại chưa có sự an toàn nhất định ở hàng thủ.

    Thực tế thì Premier League còn đến 37 vòng và thêm những giải đấu cúp quan trọng, nhưng để thay đổi lối chơi ngay lập tức là điều không thể hoặc Mourinho không muốn. Triết lý 'huỷ diệt giải đấu' ở phía đầu bài có thể đúng và đã đúng với chiến lược gia người Bồ, nhưng chỉ khi Man Utd tạo ra được sự an toàn nhất quán trên sân.

    Người hâm mộ Quỷ đỏ đã từng làm quen với lối đá thực dụng trong vài năm cuối triều đại Sir Alex, nhưng khi đó huyền thoại Scotland vẫn biết cách đốn tim khán giả nhà bằng những bàn thắng kiểu 'Fergie time'. Quỷ đỏ bây giờ cũng làm theo cách đó, tuy nhiên phần nhiều lại là bị thủng lưới trước khi kết thúc trận đấu vài phút.

    Ở thời đại bóng đá phát triển mạnh mẽ như bây giờ, đôi khi thay đổi một chút sẽ đem lại sự mới mẻ riêng dù không hoàn toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, Man City hay Liverpool đã chấp nhận canh bạc trong vài năm và giờ họ đang có những thành công nhất định (ít nhất là về phong cách), vậy các CĐV Man Utd có đang chạnh lòng khi nhìn về đội bóng con cưng của họ?

    Vũ Quang Toản | 20:20 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...