Tâm điểm bóng đá Ý rạng sáng nay là trận Derby della Mole thứ 149 tại Serie A giữa Juventus và Torino tại Allianz. Với điểm tựa sân nhà, Juve chủ động dâng cao áp đảo ngay sau hồi còi khai cuộc. Tuy nhiên xuyên suốt 10 phút đầu trận, Bianconeri không thật sự tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 14, đội khách gửi lời cảnh báo đến Juve. Alex Berenguer chọc khe thuận lợi để Andrea Belotti thoát xuống. Tiền đạo số 9 quyết đoán ra chân từ góc hẹp, nhưng Wojciech Szczesny đã cảnh giác khép góc cản phá. Chỉ 4 phút sau, bất ngờ đã thành hiện thực. Joao Cancelo ném biên ngược về phía sau cho Miralem Pjanic. Nhận thấy thời cơ, Sasa Lukic lập tức áp sát. Trước sức càn lướt của ngôi sao Serbia, Pjanic bị huých ngã và mất bóng. Lukic không mắc bất kỳ sai lầm nào, cứa lòng hiểm hóc hạ gục Szczesny, mở tỷ số trận đấu. 1 phút sau, Juve có cơ hội gỡ hòa. Cristiano Ronaldo tâng bóng 3 nhịp điệu nghệ rồi móc bóng qua đầu đến vị trí của Blaise Matuidi. Đáng tiếc cú volley bật đất của tiền vệ người Pháp chưa đủ khó để đánh bại Salvatore Sirigu. Sang hiệp hai, Juve gia tăng sức ép, nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của Ronaldo, Leonardo Spinazzola hay Moise Kean. Rất may đến phút 84, điều phải đến đã đến. Xuất phát từ nỗ lực dẫn và tạt bóng bên cánh trái của Spinazzola, Ronaldo dũng mãnh đánh đầu san bằng cách biệt. Pha bật nhảy lên rất cao của siêu sao Bồ Đào Nha khiến cả đối thủ lẫn các đồng đội phải ngỡ ngàng. Đây là trận thứ 2 liên tiếp CR7 giúp đội nhà thoát thua, sau pha lập công tung lưới Inter Milan ở vòng đấu trước. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Dù không thể bảo toàn 3 điểm đến phút cuối nhưng đây vẫn có thể xem như kết quả chấp nhận được với thầy trò Walter Mazzarri, khi phải chạm trán nhà đương kim vô địch. Juve cũng không quá buồn bởi lẽ họ đã chính thức đăng quang từ cách đây 2 vòng. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 01:30 04/05/2019