MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Nhân tài La Roja: Đông nhưng không tinh

    22:12 Thứ bảy 14/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Dù không còn trên đỉnh thế giới nhưng La Roja vẫn được xem là một trong những nền bóng đá mạnh nhất lục địa già.

    (BongDa.com.vn) – Dù không còn trên đỉnh thế giới nhưng Tây Ban Nha vẫn được xem là một trong những nền bóng đá mạnh nhất lục địa già bởi sở hữu rất nhiều ngôi sao. Nhưng sau thời hoàng kim đã qua, nhiều sao trẻ của họ không còn sở hữu đẳng cấp vượt trội như lứa đàn anh đi trước.

    Nhân tài La Roja: Đông nhưng không tinh
    Đội tuyển Tây Ban Nha đang trong giai đoạn thay máu. Ảnh: Internet.

    Trong khoảng giai đoạn 2008-2013, La Roja đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi liên tiếp độc cô cầu bại lên ngôi ba giải đấu lớn với dàn cầu thủ siêu việt Xavi, Iniesta, Torres, Villa, Alonso, Casillas,… Họ thực sự đều ở đẳng cấp siêu sao và dàn trải đều ở mọi tuyến khiến đội bóng xứ Bò tót gần như không có điểm yếu.

    Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lứa cầu thủ đầu 8x trên đều đã qua thời đỉnh cao và nhiều cầu thủ không còn phục vụ cho La Roja nữa, những cầu thủ còn lại như Iniesta, Casillas thực sự cũng không đóng góp gì nhiều cho đội bóng và bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua một cuộc thay máu mạnh mẽ.

    Ông Vicente del Bosque nhiều lúc phải đau đầu để lựa chọn nhân sự bởi loại ai bỏ ai là cả một vấn đề. Nhưng thực chất lúc này nhiều tài năng trẻ của La Roja có trình độ sàng sàng nhau và không có ai quá vượt trội để lĩnh xướng đàn “Bò tót”. Một số cầu thủ từng có tiềm năng cực lớn thì lại đang gặp nhiều vấn đề khác nhau.

    Nếu ở vị trí thủ môn, người ta có thể yên tâm về de Gea trong khung gỗ bởi sự xuất sắc của anh chẳng kém mấy so với “Thánh” Iker ngày nào. Nhưng ở hàng phòng ngự, người ta bắt đầu lo lắng bởi chỉ có Sergio Ramos là vẫn đáng tin cậy khi mà Pique đang dần suy giảm phong độ khá nhiều khi Puyol giải nghệ.

    Những Inigo Martinez, Bartra,… vẫn còn khá non và khó đảm đương nhiệm vụ giành lại vinh quang cho “Bò tót”. Trong khi ở hai cánh những Carvajal, Juanfran, Nacho,… vẫn chưa thể khiến người ta an tâm như Ramos thời còn đá cánh hay Capdevilla thời đỉnh cao.

    Nhân tài La Roja: Đông nhưng không tinh
    Bóng đá Tây Ban Nha có nhiều tài năng trẻ nhưng không phải là những tài năng quá xuất sắc. Ảnh: Internet.

    Ở khu trung tuyến, nhiều tiền vệ La Roja đang là thủ lĩnh, linh hồn của các đội bóng hàng đầu Premier League như David Silva, Juan Mata, Cesc Fabregas, Santi Cazorla nhưng hầu hết họ khi về ĐTQG đều thi đấu không đúng sức mình. Thiago Alcatara và Isco thì không được xem là nhân tố trụ cột ở Bayern và Real Madrid, việc Thiago không phát triển đúng như kỳ vọng một phần cũng bởi anh chấn thương liên miên.

    Ở hàng tiền đạo chính là nơi đáng lo nhất của ông del Bosque, bộ đôi Torres – Villa ngày nào để lại khoảng trống quá lớn khiến những người kế tục khó lòng khỏa lấp được. Diego Costa thì đã cho thấy sự yếu kém và vô duyên của mình ở La Roja trong khi Morata, Nolito, Jese, Alcacer chỉ ở trình độ khá và chưa đủ đẳng cấp để dẫn dắt hàng công Tây Ban Nha.

    Tất nhiên, với đội hình này Tây Ban Nha vẫn dễ dàng có vé đến Pháp 2016 hay đè bẹp được các đội bóng tầm khá. Nhưng khi họ đối đầu với các ông lớn của lục địa già hay Nam Mỹ thì quả thực để áp đảo họ là điều nan giải. Đã qua rồi cái thời tiki-taka của Tây Ban Nha khuynh đảo bóng đá thế giới bởi bây giờ nhân sự của họ đông nhưng không tinh.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...