MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Nhận lỗi một lần thôi, Mourinho

    14:42 Thứ bảy 05/05/2018

    BongDa.com.vn Manchester United vừa trải qua trận thua bạc nhược trước tí hon Brighton trên sân khách trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh. Và Mourinho lại có những giọng điệu quen thuộc.

    Đây là lần đầu tiên sau 35 năm Brighton thắng Man Utd và đã chắc một suất trụ hạng thành công. Trận thua không khiến Man Utd mất vị trí thứ 2, nhưng nhìn những gì đội bóng thể hiện, thật khó để nói hai từ hài lòng.

    Mourinho đã tung ra sân nhiều kép phụ gồm những gương mặt ít được đá chính mùa này như Rojo hay Darmian. Nhưng họ vẫn còn đó Pogba, Matic, Martial hay Rashford. Đội hình rõ ràng là vượt trội nhưng sau cùng vẫn là một trận thua với tỉ số tối thiểu.

     - Bóng Đá

     Pogba lẫn Matic đều xuất trận, Man Utd vẫn nhận trái đắng.

    Sau trận đấu lại là những giọng điệu quen thuộc của thuyền trưởng Man Utd. Ổng trách cứ các học trò đã thi đấu dưới sức mình và không đủ động lực để đá. Đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên Mourinho than phiền về động lực thi đấu của các học trò. Phải chăng bên trong nội bộ Man Utd đang thực sự có những vết rạn nứt nghiêm trọng?

    Còn nhớ không ít lần Mourinho lên báo chỉ thẳng mặt những học trò chơi kém. Dù các cầu thủ đó đúng là chơi kém, nhưng, trên cương vị là HLV trưởng, phải luôn hết sức tinh tế trong việc chỉ trích các cầu thủ do mình huấn luyện, bởi nếu không khéo, nó chẳng khác nào tự bắn vào chân mình cả.

    Một HLV không thể bảo ban các cầu thủ của mình, thì tốt nhất cũng nên tự xem lại bản thân. Mourinho luôn lên tiếng chứng tỏ mình là người có lẽ phải và những cầu thủ là người sai khi không tuân theo lời ông.

    Nhìn rộng ra suốt mùa giải, hầu như Mourinho chưa từng một lần nhận lỗi về phía mình sau những kết quả không thuận lợi. Ví như trận thua trước Sevilla khiến Man Utd bị loại khỏi Champions League, Mourinho còn thản nhiên nói rằng việc Man Utd bị loại như vậy là bình thường và chẳng có gì phải làm to chuyện.

     - Bóng Đá

     Mourinho nhiều lần phủ bỏ trách nhiệm của mình

    Quả thật những lời nói dửng dưng của Mourinho làm không ít NHM khó chịu. Man Utd đã thoát khỏi một HLV chỉ biết tạt cánh đánh đầu, một HLV vào trận chỉ biết ghi sổ và ngồi lặng thinh, nay lại bắt đầu gặp một HLV khác chỉ chực chờ đổ mọi trách nhiệm lên vai cầu thủ. Nếu cầu thủ khi ra sân mà tự biết đá chết bỏ, hoặc tự biết chạy chiến thuật, hoặc luôn biết hi sinh cho đội bóng, thì nghề HLV đã không sinh ra. Một trận đấu kết thúc với thành tích kém thì HLV không thể nào vô tội được.

    Một HLV giỏi không những là người điều phối, lựa chọn nhân sự, lên kế hoạch tập luyện, ra chiến thuật hợp lý mà còn phải là người thấu tình đạt lý mới mong bình ổn được một CLB khổng lồ như Man Utd. Về mặt tâm lý chiến với đối phương có thể Mou rất giỏi, nhưng về việc bình ổn phòng thay đồ thì có thể Mou còn phải cắp sách theo học Sir Alex hay Jupp Heynckes nhiều.

    Hay là thử nhận lỗi một lần, Mourinho?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 13:05 05/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...