MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh xứng danh “siêu phủi” Sài thành

    23:36 Thứ năm 29/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nếu ai đang theo dõi Tuấn Vinh thi đấu trong màu áo Đạt Tín Minions giải bóng đá phủi Thể thao Thiên Long tranh Cup Hele 2019, mới thấy hết phẩm chất quái kiệt của chân sút “siêu phủi” Sài thành này.

    Siêu phủi Tuấn Vinh - Cái tên nói lên tất cả

    Tuấn Vinh có tên thật là Dương Văn Tuấn, nếu nhắc đến sân chơi phong trào, còn gọi là “phủi” của bóng đá Sài thành, người ta không thể không điền tên Tuấn Vinh vào hàng sao số, nếu không nói là đặc biệt. Bởi đã có hàng chục ông bầu không tiếc công của, tiền bạc như đội bóng Cấp nước Thủ Đức, Đinh Gia FC, Châu Gia FC,..mời “siêu phủi” Tuấn Vinh về đầu quân.

    “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh xứng danh “siêu phủi” Sài thành - Bóng Đá

    Cái tên "siêu phủi" Tuấn Vinh đã trở thành thương hiệu của bóng đá Sài thành. Ảnh: Phương Nam.

    Cái duyên cũng là tấm chân tình, vào một ngày đẹp trời “siêu phủi” Tuấn Vinh nhận lời về đầu quân cho Đạt Tín Minions của ông bầu Nguyễn Phước Thuận tham dự giải đấu Thể Thao Thiên Long tranh Cup Hele 2019. Không có cặp bài trùng, hay nói đúng hơn là người anh em “trên bến dưới thuyền” Văn Cáp - “vua phủi” Capdervilar trong đội hình của Đạt Tín Minions. Tuy nhiên, ông bầu Phước Thuận vẫn đưa đội bóng của mình hàng loạt cái tên chất lượng như Phước Thịnh – “Thịnh Messi”, Đặng Thế Vinh, Đình Thảo hay Phan Đăng Báo để sát cánh cùng Tuấn Vinh.

    Dù có nhiều cộng sự trên sân, thế nhưng không ngoa khi nói Tuấn Vinh 1 mình cân hết tuyến giữa của Đạt Tín Minions. Vẫn như thường lệ, Tuấn Vinh mang băng đội trưởng của Đạt Tín Minions trong cuộc đối đầu với Bar 268 Mỹ Tho. Với lứa cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình, Bar 268 Mỹ Tho đã từng giành ngôi Á quân, giải đấu do Thiên Long tổ chức cách đây 1 năm. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo và thu hồi bóng đẳng cấp của Tuấn Vinh bên phía Đạt Tín Minions, Bar 268 Mỹ Tho chấp nhận trắng tay ngày khai màn.

    “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh xứng danh “siêu phủi” Sài thành - Bóng Đá

    Tuấn Vinh là nhân vật phủi thuộc hàng hiếm của bóng đá Sài thành. Ảnh: Phương Nam. 

    Không trực tiếp khi bàn trong chiến thắng 2-1 của đội nhà nhưng Tuấn Vinh có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong việc thu hồi bóng và kiến thiết lối chơi của Đạt Tín Minions. Giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đầu ra quân, Đạt Tín Minions có được động lực rất lớn khi chạm trán với FC Bách Sơn – Phi Thường ở lượt trận thứ hai giải bóng đá Phủi Thể thao Thiên Long Cup Hele 2019.

    Pha dứt điểm "thần sầu", xứng danh "siêu phủi" và cái kết

    Qúa xứng đáng với “đồng tiền, bát gạo” mà ông bầu Phước Thuận bỏ ra để chiêu mộ Tuấn Vinh về đầu quân. Nếu ai chứng kiến hết 80 phút trận đấu, mới thấy hết giá trị của “siêu phủi” số 1 Sài Gòn - Tuấn Vinh.

    Trong hai bàn thắng ở các phút thứ 9 và 18 của Hữu Thực và "Thịnh Messi" đều in rất đậm dấu giày của “nhạc trưởng” - người kiến tạo Tuấn Vinh. Có được hai bàn sớm trong hiệp 1, Đạt Tín Minions có dấu hiệu chủ quan và chơi chùng xuống để FC Bách Sơn Phi Thường bất ngờ có hai pha lập công liên tiếp san bằng cách biệt 2-2.

    “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh xứng danh “siêu phủi” Sài thành - Bóng Đá

    Với độ quái của mình, siêu phủi Tuấn Vinh có thể cân hết khu vực giữa sân từ đánh chặn đến kiến tạo và ghi bàn. Ảnh: Phương Nam. 

    Bị gỡ 2 bàn quá nhanh chóng, Đạt Tín Minions tiếp tục xuống tinh thần và đánh mất luôn thế trận vào tay đối phương. FC Bách Sơn Phi Thường trong lúc đang hưng phấn cao độ, đầy tự tin và dồn ép đối thủ thì họ nhận ngay đòn “hồi mã thương” của Đạt Tín Minions.

    Từ pha leo biên của đồng đội, bóng được tạt vào trong cho Tuấn Vinh, khống chế bóng 1 nhịp, tì đè qua tiền vệ đối phương. “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh tung cú dứt điểm, bóng đi với lực không quá căng nhưng cú đá có chủ đích, lọt khe hai trung vệ FC Bách Sơn Phi Thường bay thẳng vào lưới, tỉ số là 3-2 cho Đạt Tín Minions. 

    Điều tuyệt vời hơn với Tuấn Vinh và đồng đội đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Sau cú dứt điểm “thần sầu” của “siêu phủi” Tuấn Vinh, hàng ngàn khán giả có mặt sân Trung tâm Công an TP.HCM hết lời khen ngợi. "đó hắn đó, Tuấn Vinh...siêu phủi Sài Gòn".

    “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh xứng danh “siêu phủi” Sài thành - Bóng Đá

    Siêu phủi Tuấn Vinh nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Phương Nam. 

    Giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên của giải bóng đá phủi Thể thao Thiên Long tranh Cup Hele 2019, Tuấn Vinh và các đồng đội đang nằm tốp dẫn đầu bảng xếp hạng, đủ sức cạnh tranh ngôi vương với nhiều “ông lớn” khác của sân chơi phủi Sài thành như FC Kunsu hay FC Minh Nhật.

    “Nhạc trưởng” Tuấn Vinh xứng danh “siêu phủi” Sài thành - Bóng Đá

    Lịch thi đấu giải phủi Thiên Long 2019.

    Phương Nam | 23:00 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...