MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Nhà vô địch Champions League nhận vinh dự lớn từ quê nhà

    09:19 Thứ sáu 21/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nhà vô địch Champions League, Jordan Henderson vừa nhận được đề nghị đảm nhiệm vai trò Đại sứ danh dự của thành phố quê hương Sunderland.

    Tiền vệ đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson được sinh ra và lớn lên ở Sunderland. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi tình yêu của CĐV nơi đây dành cho cầu thủ 29 tuổi vẫn còn rất lớn, bằng chứng là thành tích giành chức vô địch Champions League của anh còn được tổ chức ăn mừng tại quê nhà.

    Mới đây, một vinh dự lớn đã được dành cho Henderson, khi những người đứng đầu hội đồng thành phố Sunderland đã đề nghị trao cho cho tiền vệ người Anh vị trí Đại sứ danh dự của thành phố. 

    JORDAN HENDERSON OFFERED KEYS TO THE CITY OF SUNDERLAND - Bóng Đá

    Sau chiến tích vô địch Champions League, Jordan Henderson được đề nghị trở thành Đại sứ danh dự của thành phố quê hương Sunderland.

    Ủy viên hội đồng thành phố Sunderland, ông Michael Mordey nói về đội trưởng của Liverpool: "Jordan rõ ràng là một tấm gương về sự tin tưởng vào tầm nhìn của bản thân và nỗ lực chinh phục tầm nhìn ấy trên sân bóng.’’

    Tuy nhiên, ngài Ủy viên hội đồng cũng cho biết thêm rằng Henderson sẽ chỉ nhận trọng trách này trong tương lai:

    ‘’Việc vinh danh một trong những cá nhân tiêu biểu của thành phố sẽ xảy ra trong những năm tới. Tuy nhiên, trong thời gian đó, chúng tôi vẫn rất vui mừng thông báo rằng Jordan đã đồng ý trở thành Đại sứ danh dự của thành phố Sunderland, một vai trò mà anh ấy sẽ rất phù hợp."

    Sinh ra và lớn lên ở thành phố, Henderson có mối quan hệ chặt chẽ với Sunderland. Cầu thủ người Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình cho Sunderland khi mới 8 tuổi, dành 10 năm tập luyện tại các cấp độ đội trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2008. Anh đã có 71 lần ra sân cho đội bóng có biệt danh Mèo đen trong 3 năm ở đội một trước khi gia nhập Liverpool vào năm 2011.

    Ngọc Bách | 07:05 21/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...