Mùa giải V-League 2015, khi mà cơn sốt từ lứa U19 HAGL vẫn còn đang rất lan tỏa, rất nhiều khán giả xem V-League chỉ để theo dõi lứa trẻ này, chứ không quan tâm những cầu thủ khác. Nhưng ở vòng 16 đã có “điều lạ” xuất hiện, một chàng tiền vệ tuy không có nhiều tiếng tăm, nhưng lại thực hiện được một pha bóng với kỹ thuật qua người tuyệt đỉnh, khó có ai nghĩ rằng nó lại xuất hiện trong giới cầu thủ nội. Chàng trai dó là Nguyễn Thanh Hải, và pha qua người của anh được thực hiện trong trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và chủ nhà Hải Phòng.
Đó có lẽ là lần đầu tiên khán giả cả nước thực sự chú ý đến Nguyễn Thanh Hải. Còn với cổ động viên đất Long An, họ yêu quý cầu thủ gốc Tiền Giang này từ khi mới về chinh chiến với đội ở giải hạng Nhất, và luôn hy vọng anh sẽ cùng Đồng Tâm Long An tiến xa tại V-League. Tiếc là kết thúc mùa giải 2015, Long An đã không giữ được người. Thanh Hải về miền Trung, gia nhập SHB Đà Nẵng.
Sau những vòng đấu đầu tiên còn chưa thực sự bắt nhịp, Thanh Hải đã chứng tỏ rằng chuyên môn của anh rất tốt và chỉ cần có thời gian, anh sẽ thực sự bay cao. Minh chứng rõ nhất là phong độ càng ngày càng thuyết phục của anh khi giải đấu càng về cuối. Tuy nhỏ người, nhưng sức bền của cầu thủ này là cực tốt, cộng với đó là khả năng chuyền bóng siêu hạng và kỹ thuật điều khiển trái bóng khó có thể chê, hãy nhìn cảnh hậu vệ cánh trái của nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương chật vật thế nào khi phải ngăn cản anh, là đủ hiểu trình độ của Hải “Beck”.
SHB Đà Nẵng đang tràn trề hy vọng vô địch, có thể họ không lấn át, áp đặt được đối thủ, nhưng trong đội hình của họ đang có những cầu thủ thuộc dạng tốt nhất V-League ở vị trí của mình, đó là một tiền đạo cắm gần như cứ nhảy lên đánh đầu là có bàn thắng, Gaston Merlo và một chân chuyền biết cách đặt trái bóng vào đầu đồng đội, Nguyễn Thanh Hải. Hai cầu thủ này đã phối hợp ghi bàn thắng để SHB Đà Nẵng vượt qua Becamex Bình Dương, quân bình điểm số với Hải Phòng và thổi vào gáy đội bóng đất Cảng một luồng hơi cực nóng.
Mỗi khi ghi bàn, Thanh Hải sẽ bật nhảy santo ăn mừng, nhưng có lẽ khán giả cũng không đặt nặng yêu cầu làm rung mành lưới đối phương cho Hải “Beck”, là một tiền vệ cánh, chỉ cần anh thực hiện những đường xuống biên tốc độ rồi ngoặt bóng làm lỡ đà đối thủ và tạt chuẩn xác vào trong, hoặc thi thoảng phô diễn những pha qua người mê hoặc, là người hâm mộ cũng mãn nhãn lắm rồi. Nếu cứ đá như thế này, và cuối mùa SHB Đà Nẵng đứng ở vị trí cao, có lẽ, một suất lên đội tuyển Quốc gia cũng sẽ mỉm cười với chàng trai sinh năm 1988. Anh xứng đáng được ghi nhận như thế.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)