(BongDa.com.vn) – Thất bại là điều không thể dễ dàng chấp nhận nhưng Man United đã phải thừa nhận trắng tay rời Philips Stadion của PSV Eindhoven. Sự tự tin của Man United sau chiến thắng trước Liverpool ở Premier League đã không giúp Quỷ đỏ làm được điều tương tự trên đất Hà Lan. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của Man United?
Tâm lý sau chấn thương của Luke Shaw
Việc Luke Shaw sớm bị chấn thương kinh hoàng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu chung của các cầu thủ Man United. Rõ nhất là trường hợp của Juan Mata khi cầu thủ này rất “nhát” trong việc tranh chấp và đi bóng. Dường như, Mata đã lo sợ những điều xấu xảy ra với bản thân anh như trường hợp của Luke Shaw. Các cầu thủ khác cũng rơi vào trạng thái tâm lý tương tự.
Matteo Darmian quá tải
Việc ra sân quá nhiều và liên tục đã ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Matteo Darmian. Nên nhớ, tuyển thủ Italia không phải là cầu thủ có nền tảng thể lực dồi dào. Việc Darmian liên tục bị các cầu thủ PSV Eindhoven tập trung khai thác vị trí cũng đã góp phần không nhỏ trong thất bại của Man United. HLV Van Gaal nên cho Darmian nghỉ ngơi và phục hồi thể lực nếu muốn duy trì phong độ của cầu thủ này.
Trả giá vì thử nghiệm
Man United đang vận hành tốt nhưng HLV Van Gaal không nghĩ thế. HLV Van Gaal tiếp tục thử nghiệm và bố trí khác người. Từ đầu mùa giải đến nay, HLV Van Gaal sử dụng Mata cho vị trí tiền vệ cánh phải nhưng trước PSV Eindhoven lại là một hộ công. Vị trí của Mata được Ashley Young tiếp quản. Hệ quả thế nào thì ai cũng thấy. Cả hai cầu thủ này không thể nào tỏa sáng khi đội bóng cần bởi đơn giản thử nghiệm của HLV Van Gaal đã thất bại.
Thiếu tiền vệ phòng ngự
HLV Van Gaal lại một lần nữa gây nên sự khó hiểu khi bố trí Bastian Schweinsteiger và Ander Herrera thi đấu ở vị trí cặp tiền vệ trung tâm. Cả hai cái tên này đều rất mạnh ở khả năng tấn công nhưng phòng ngự lại là một câu chuyện rất khác. Trên đất Hà Lan, HLV Van Gaal đã thấy quá rõ rằng, Man United rất cần một tiền vệ phòng ngự để chống phản công chứ không phải lấy tấn công làm phòng ngự.
Man United dù sao cũng đã nhận một thất bại mà họ đã nghĩ rằng đúng ra chiến thắng phải là của họ. Sự chủ quan trong việc sử dụng con người và triển khai các ý tưởng đã không đúng với tính toán. Chặng đường phía trước của Man United còn rất dài. Nhưng nếu không cẩn trọng trong những trận đấu như trước PSV Eindhoven, Man United chắc chắn không thể đi quá xa ở Champions League mùa giải năm nay.
(Bạn đọc: Su Bin)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam