MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Nguồn gốc biệt danh của các CLB tham dự vòng 1/8 Champions League

    16:05 Thứ ba 14/02/2017

    BongDa.com.vn Mỗi CLB đều có những biệt danh thú vị, liên quan đến lịch sử phát triển đội bóng mà có lẽ ít người để ý đến.

    Arsenal – The Gunners

    Arsenal được thành lập bởi một nhóm công nhân của nhà máy vũ khí năm 1886 ở Woolwich và ban đầu được đặt tên là Dial Square. Biệt danh Pháo thủ gắn liền từ đó và trên logo của CLB cũng có một khẩu pháo, đại diện cho sự kiên định.

    Nguồn gốc biệt danh của các CLB tham dự vòng 1/8 Champions League - Bóng Đá

     Logo của Arsenal luôn có khẩu pháo hiện diện.

    Atletico Madrid - Los Colchoneros

    Trong thời kỳ hậu chiến tranh dân sự ở Tây Ban Nha, những thợ làm nệm được thống nhất chỉ dùng đồng phục có màu sọc đỏ trắng. Khi đó, Atletico đã đổi màu áo từ sọc xanh trắng sang sọc đỏ trắng, khiến người ta liên tưởng đến những người thợ làm nệm, tiếng Tây Ban Nha là Los Colchoneros. Họ còn được biết đến với biệt danh Los Rojiblancos, nghĩa là sọc đỏ trắng.

    Barcelona – Blaugrana

    Barca là tên thường gọi của FC Barcelona, Blaugrana là biệt danh để chỉ về màu áo xanh và đỏ. Tuy nhiên, biệt danh của những CĐV Barca là thú vị nhất, họ được gọi là ‘Culé’ trong tiếng Tây Ban Nha, hoặc ‘Culer’ trong phương ngữ Catalan.

    Lúc còn thi đấu ở sân Les Corts, nhiều CĐV Barca không thể tìm thấy chỗ ngồi và buộc phải ngồi sát mép tường của sân, từ bên ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy những… cái mông của các CĐV, từ đó biệt danh ‘Culé’ ra đời.

    Bayern Munich – Die Roten

    Bayern có rất nhiều biệt danh, kể cả Hùm xám. Tuy nhiên biệt danh Die Roten được biết đến đầu tiên. Sau khi CLB thành lập được 6 năm, Bayern đã liên hệ với Münchner Sport-Club để sử dụng sân và cơ sở vật chất của họ. Tuy nhiên để làm được điều này, Bayern phải thực hiện một yêu cầu nhỏ: đổi màu quần thi đấu từ đen sang đỏ. Cái tên Die Roten là chỉ màu đỏ được đổi của Bayern.

    Benfica – Aguias

    Nguồn gốc biệt danh của các CLB tham dự vòng 1/8 Champions League - Bóng Đá

     Chú đại bàng trên logo của Benfica.

    Trong tiếng Bồ Đào Nha, Aguias nghĩa là đại bàng. Biểu tượng đại bàng cũng xuất hiện trong logo của Benfica kể từ khi thành lập vào năm 1904, tượng trưng cho sự độc lập, quyền lực và giới quý tộc. CLB hiện nay cũng có hai con đại bàng tên Vitoria (Victory) và Gloria (Glory). Trước mỗi trận đấu trên sân nhà, một trong hai con đại bàng này sẽ bay vòng quanh sân vận động trước khi đậu trên đỉnh của mái vòm.

    Borussia Dortmund – Die Schwarz-Gelben

    Ban đầu áo đấu của Dortmund có màu xanh, trắng đỏ nhưng sau đó đội bóng đã sáp nhập với những CLB láng giềng Britannia, Rhenania và Deutsche Flagge. Theo chỉ thị từ chủ tịch August Busse, áo đấu được đổi thành màu vàng đen. Có một thời gian, Dortmund còn có biệt danh là Những quả chanh.

    Juventus – Vecchia Signora

    Có nhiều cuộc tranh luận về nguồn gốc của biệt danh Bà đầm già mà Juventus sở hữu. Nhưng hầu hết đều tin vào nguồn gốc từ việc gia đình Agnelli đã mua CLB trong những năm 20 của thế kỷ trước. Đây là một cái tên gợi lên sự sang trọng, quyền quý trong thời đại năm đó.

    Leicester City – The Foxes

    Leicestershire là nơi khai sinh ra nghề săn bắt cáo, hiện nay nghề này đã bị cấm ở hầu hết các nơi của Anh. Biệt danh này đã xuất hiện vào năm 1920. Những cầu thủ của Leicester luôn bước ra sân với phương châm ‘Không ngừng nghỉ’.

    Bayer Leverkusen – Die Werkself

    Nguồn gốc biệt danh của các CLB tham dự vòng 1/8 Champions League - Bóng Đá

     Đỏ và đen từ lâu đã là màu áo truyền thống của Leverkusen.

    Biệt danh này có nghĩa là Đội bóng nhà máy, có nguồn gốc từ việc 170 công nhân của đại gia dược phẩm Bayer đã ký vào một lá thư đề nghị thành lập một CLB thể dục thể thao. Sau này đã hình thành đội bóng đá riêng cùng những bộ môn khác như điền kinh, đấm bốc, bóng ném.

    Manchester City – Citizens, The Sky Blues

    Citizens là một phần mở rộng so với City, những thành viên của CLB còn được gọi là Cityzens. Riêng biệt danh The Sky Blues quá dễ nhận ra với màu áo sân nhà của Man City.

    Monaco – Les Rouges et Blancs

    Một biệt danh đơn giản để chỉ màu đỏ và trắng của CLB, lấy nguồn cảm hứng từ lá cờ của Công quốc Monaco. Những màu sắc này cũng xuất thân từ màu huy chương của nhà cầm quyền Grimaldi.

    Napoli – Partenopei

    Biệt danh này xuất phát từ tên cũ của thành phố - Parthenope. Trong thần thoại Hy Lạp, Parthenope là một tiên chim đã tự tử vì giọng hát không thể dụ dỗ Ulysses. Cơ thể cô sau đó đã trôi dạt vào hòn đảo nhỏ của Megaride.

    Nguồn gốc biệt danh của các CLB tham dự vòng 1/8 Champions League - Bóng Đá

     Nguồn gốc biệt danh của Napoli là từ thần thoại Hy Lạp.

    Paris Saint-Germain – PSG

    Cái tên này xuất phát từ việc muốn tránh trùng lặp giữa CLB với Les Rouge-et-Bleu hay Les Parisiens, một cái tên viết tắt là hợp lí hơn cả. Trong những ngày đầu, CLB thường được gọi là Paris SG.

    Porto – Dragoes

    Biệt danh này có nghĩa là Những chú rồng. Loài rồng đã là biểu tượng của Porto kể từ thế kỷ 19, đại diện cho tinh thần chiến đấu và chinh phục. Hình ảnh chú rồng trên logo của Porto được thông qua vào năm 1922, theo lời đề nghị của cựu cầu thủ Augusto Baptista Ferreira.

    Real Madrid – Merengues

    Biệt danh này nghĩa là Bánh trứng đường, xuất phát từ việc một phát thanh viên người Tây Ban Nha so sánh thú vị giữa loại bánh này và màu áo truyền thống của Real. Còn theo một tác giả của tờ The Times, Real được gọi là Vikingos, liên tưởng đến trận thắng 7-3 của đội bóng trước Eintracht Frankfurt tại chung kết Cúp châu Âu 1960 ở Glasgow giống như cuộc xâm lược châu Âu của người Viking. Tuy nhiên, biệt danh phổ biến nhất vẫn là Los Blancos, xuất phát từ màu áo trắng của Real.

    Sevilla – Palanganas

    Cái tên Bồn rửa không có xuất xứ rõ ràng. Có một cách lý giải khá thú vị là SVĐ Ramon Sanchez Pizjuan nhìn từ trên cao giống như một kiểu bồn rửa mặt đầu thế kỷ 20, cũng là màu trắng với những viền đỏ bên trong.

    Tịnh Tư - Thể Thao Việt Nam | 15:45 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...