MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Người Trung Quốc thách thức "ông lớn" Ngoại hạng Anh

    15:33 Thứ bảy 31/12/2016

    Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, các CLB Trung Quốc đã gửi lời cảnh báo đến những đại gia Ngoại hạng rằng: "Họ sẽ sớm ký được hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào muốn có".

    Ngày hôm qua, "siêu cò" Mendes tiết lộ, một đội bóng ở Trung Quốc đã ngã giá 257 triệu bảng với tham vọng đưa Cristiano Ronaldo về Trung Quốc.

    rooney

     CLB Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đến Rooney.

    Trước đó, Oscar dứt áo rời Chelsea để cập bến Shanghai SIPG với giao kèo trị giá 60 triệu bảng. Cuộc tuyển quân rầm rộ vẫn chưa dừng lại, khi Carlos Tevez vừa ký hợp đồng trị giá 64 triệu bảng trong vòng 2 năm cùng Shanghai Greenland Shenhua.

    Wayne Rooney, John Terry là hai trong số nhiều ngôi sao ở xứ sương mù được các CLB Trung Quốc để mắt đến. Thậm chí, với nguồn tài chính dồi dào, họ còn quyết tâm chiêu mộ cả những ngôi sao hàng đầu đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

    Một chuyên gia của giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc tiết lộ trên The Sun: "Với những hầu bao không đáy, chúng tôi có thể chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào trên Thế giới.

    Có thể liệt kê ra đây một vài cái tên Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale, Harry Kane. Chúng tôi có tiền, cơ sở vật chất tốt và có thể đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, đáp ứng tham vọng của các ngôi sao bóng đá hàng đầu.

    terry

     Họ hy vọng các ngôi sao tên tuổi sẽ giúp nền bóng đá Trung Quốc thăng tiến.

    Dù Ronaldo vừa từ chối cơ hội, nhưng rồi những cầu thủ nổi tiếng như anh ta sẽ đến Trung Quốc sớm thôi. Các CLB ở đây có thể ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào họ muốn."

    Cho đến thời điểm hiện tại, phần đông cầu thủ từ châu Âu chuyển sang Trung Quốc chơi bóng khi họ bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, như Nicolas Anelka, Didier Drogba, Gervinho, Samuel Eto’o hay Demba Ba.

    Tuy nhiên, kể từ mùa giải trước, những Alex Teixeira, Ramires (đến Jiangsu Sunning), Hulk (Shanghai SIPG) cùng với sự xuất hiện Oscar là dấu hiệu cho thấy, đã có sự chuyển biến về chất lượng cầu thủ cũng như độ tuổi.

    Mặc dù giải nhà nghề Trung Quốc vẫn chưa thu hút được công chúng, với số người đến theo dõi chưa lấp đầy nửa SVĐ nhưng những nhà làm bóng đá nước này tin tưởng, xu hướng cùng dàn sao đổ bộ sẽ thu hút giới mộ điệu thời gian tới.

    hulk

     Hulk rời châu Âu để đầu quân Shanghai SIPG.

    Mùa giải trước, ông chủ CLB Tianjin Quanjian - Shu Yihui còn bị nhiều người chê cười khi tuyên bố muốn chiêu mộ Messi, dù đội bóng của ông thi đấu ở giải hạng 2 Trung Quốc.

    Tuy nhiên, Kaiyu Tan - vị đại diện nổi tiếng ở giải nhà nghề Trung Quốc cho biết: "Đó không phải lời nói đùa. Mọi người đều nghĩ ông ta thật điên rồ, nhưng Shu Yihui nói rất nghiêm túc.

    Giờ CLB Tianjin Quanjian đã lên hạng Super League và được dẫn dắt bởi cựu hậu vệ Fabio Cannavaro. Họ có tiền và tham vọng muốn làm "ông hoàng" trong làng túc cầu Trung Quốc."

    Anh Tuấn | 13:39 31/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...