(BongDa.com.vn) – Năm 2009, chủ tịch Florentino Perez dõng dạc tuyên bố “sẽ có nhiều hơn nữa những cầu thủ người Tây Ban Nha trong đội hình Real Madrid. Sáu năm sau, quân số người Tây Ban Nha có thể chỉ còn 8 cái tên nếu Iker Casillas và Sergio Ramos ra đi.
Điều này cho thấy chính sách chuyển nhượng được Los Blancos thực thi hoàn toàn đi ngược với những gì ông Perez từng hứa hẹn. Lúc này, đội hình Real Madrid có 10 cầu thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó hai tân binh Casemiro và Danilo cập bến sân Santiago Bernabeu toàn dân Brazil, còn phi vụ mang David de Gea tới Madrid vẫn chưa thành
Và cộng với khả năng Iker Casillas và Sergio Ramos chia tay Real Madrid, quân số người Tây Ban Nha ở Madrid sẽ bị giảm xuống còn 8 người. Do LĐBĐ Tây Ban Nha không giới hạn số cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong một đội bóng, vì vậy Madrid không hề bận tâm đến những điều luật như phải có đủ số cầu thủ quốc nội trong đội hình. Từ đó, họ thoải mái chiêu mộ các tân binh ngoại quốc.
Còn tại Champions League, tất cả các CLB tham dự phải có ít nhất 8 cầu thủ được đào tạo ở địa phương (những cầu thủ nào gia nhập CLB trong độ tuổi từ 15 tới 21 nhưng tập ở đội bóng đó trong ba mùa giải hoặc ở màu áo CLB khác cùng giải đấu cũng được tính). Với điều lệ này, Real Madrid cũng không phải bận tâm. Thậm chí, Marcelo cũng được tính trong danh sách vì sang Madrid khi mới 18 tuổi.
Điều này cho thấy Real Madrid vẫn có xu hướng thích dùng ngoại binh hơn các cầu thủ nội.Tuy nhiên, thống kê trên cũng cho thấy người TBN đang dần “tuyệt chủng” ngay chính trên quê nhà. Nhìn vào hàng công của Los Blancos, không có cái tên nào của TBN được họ tin dùng. Ở tuyến giữa, James Rodriguez, Luka Modric và Toni Kroos toàn những tiền vệ đến từ nước ngoài. Và nếu Sergio Ramos rời CLB, đồng thời mục tiêu Nicolas Otamendi của Valencia cập bến sân Bernabeu, hình ảnh Los Blancos giờ chẳng khác nào biệt đội đánh thuê từ đủ mọi quốc gia.