MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • “Người nhện” Tuấn Mạnh: Từ người thừa đến người hùng

    00:18 Thứ tư 04/04/2018

    BongDa.com.vn Tuấn Mạnh vừa có trận đấu tuyệt vời cùng ĐTQG Việt Nam, khi anh là chốt chặn quan trọng giúp chúng ta rời sân King Abbdulah với tỉ số hòa 1-1. Nhưng, để có được thành công ấy ít người biết Tuấn Mạnh phải trải qua rất nhiều khó khăn.

    Bắt đầu từ 1 thần tài

    Năm 2011, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp phải khủng hoảng trong khung gỗ khi lần lượt 2 thủ môn Công Vương, Thanh Tú đồng loạt dính chấn thương. Trong khi đó, thành tích của đội ngày càng bết bát và có nguy cơ rớt hạng. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, HAGL bất ngờ đưa thủ môn 20 tuổi Tuấn Mạnh lên bắt cho đội 1.

    Quyết định bất đắc dĩ của đội bóng phố núi lại vô tình trở thành cứu cánh. Tuấn Mạnh thi đấu ổn định và xuất sắc. Anh giúp HAGL cán đích ở vị trí thứ 9 dù trước đó đã rất gần với việc rớt hạng.

     - Bóng Đá

     Tuấn Mạnh từng là thủ môn số 1 ở HAGL…

    Phần thưởng cho Tuấn Mạnh sau mùa giải ấy là vị trí thủ môn số 1 ở Pleiku và có tên trong đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 2011 tại Indonesia.

     - Bóng Đá

     ... và số 1 trong khung gỗ U23 Việt Nam tại SEA Games 26.

    Bước trượt dài trong sự nghiệp

    Sau cơn ác mộng cùng U23 Việt Nam khi chỉ xếp thứ 4 tại 1 kì SEA Games được kì vọng rất nhiều, Tuấn Mạnh trở lại HAGL vẫn với vị trí số 1 trong khung gỗ.

    Những tưởng Tuấn Mạnh sẽ có 1 mùa giải thành công, nhưng với sự xuất sắc của thủ môn Bassey Akpan, Tuấn Mạnh chỉ ra sân vỏn vẹn 7/26 trận tại V-League.

     - Bóng Đá

     Sự xuất sắc của Akpan (số 18) dần khiến Tuấn Mạnh (số 90) mất chỗ đứng ở HAGL.

    Mùa 2013 còn tệ hại hơn, Tuấn Mạnh ra sân 2 trận và mắc phải sai lầm lớn. Trong trận đấu với Hà Nội T&T ở vòng 13, Tuấn Mạnh chuyền bóng thẳng vào chân cầu thủ đối phương và góp công “kiến tạo” cho đội bóng Thủ đô có 1 điểm. Đây chính là sai lầm khiến Tuấn Mạnh mất chỗ đứng tại HAGL.

    Thêm 1 mùa 2014 dự bị và không thể cạnh tranh với 2 thủ môn Akpan và Văn Tiến, Tuấn Mạnh chính thức bị HAGL thanh lý cuối năm 2014.

     - Bóng Đá

     Dự bị trong suốt 3 mùa giải, Tuấn Mạnh bị HAGL thanh lý.

    Cố gắng trở lại

    Như Tuấn Mạnh từng tâm sự. Sau khi chia tay HAGL, anh không được CLB nào liên hệ, có lúc anh đã muốn giải nghệ để theo nghiệp... lái xe. Nhưng rất may điều đó đã không xảy ra.

    Năm 2015, Sanna Khánh Hòa lên hạng, đội bóng phố biển với tham vọng trở thành đội bóng mạnh ở V-League đã không ngừng chiêu mộ nhân tài và một trong số đó là Tuấn Mạnh.

     - Bóng Đá

     Tuấn Mạnh (số 26) hồi sinh trở lại trong màu áo Sanna Khánh Hòa.

    Tuấn Mạnh dần trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung thành đội bóng phố biển và góp công lớn vào vị trí thứ 5 chung cuộc của Sanna Khánh Hòa trong mùa đầu tiên trở lại V-League.

    Không dừng lại ở đó, 2 mùa giải tiếp theo, Tuấn Mạnh với sự chắc chắn và chững chạc trong lối chơi dần trở thành sự lựa chọn không thể thiếu trong đội hình HLV Võ Đình Tân.

    Trở lại và thành công ở ĐTQG

    Với nhiều cầu thủ, việc chuyển từ U23 sang ĐTQG có lẽ chỉ trong vòng vài tháng nhưng với Tuấn Mạnh lại không dễ dàng như vậy.

    Anh mất 6 năm kể từ khi cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 26 ở Indonesia tới khi xuất hiện trong đội hình ĐTQG vào tháng 3/2017 dù với vai trò thủ môn số 3 trong trận đấu với Afghanistan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2019.

    Đó giống như cột mốc trong sự nghiệp của chàng thủ môn 27 tuổi, anh bước từng bước vững chắc để trở thành số 2 và giờ đây cạnh tranh cho vị trí số 1 ở ĐTQG sau màn trình diễn ấn tượng trước Jordan. Bên cạnh đó, Tuấn Mạnh cũng đang rất thành công với Sanna Khánh Hòa khi mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận ở V-League 2018.

     - Bóng Đá

     Sau thành công trong trận đấu với Jordan, tương lai của Tuấn Mạnh đã sáng trở lại.

    Ước mơ nhỏ nhoi

    Tuấn Mạnh đã trải qua quá nhiều thăng trầm của sự nghiệp. Từng là thủ môn số 1 ở HAGL và U23 Việt Nam đến việc suýt treo găng ở tuổi 25. Nên với thành công bước đầu ở ĐTQG, Tuấn Mạnh chỉ dám mơ có suất ở đội hình tham dự AFF cup vào cuối năm và cùng Sanna Khánh Hòa có một chỗ trong top 4 V-League.

    Ước mơ tuy nhỏ nhoi, nhưng chắc chắn nó sẽ là động lực để chàng thủ môn đang lên của chúng ta có thể phấn đấu để đạt được. Và sẽ là không bất ngờ nếu Sanna Khánh Hòa của anh có 1 vị trí ở đầu bảng V-League và Tuấn Mạnh cùng ĐTQG tham dự AFF Cup. Hãy cùng chờ đợi xem!

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:45 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...