Người Nhật nói gì về trận đấu 'xấu xí' trước Ba Lan?
13:41 Thứ sáu 29/06/2018
Người Nhật bước vào ngày làm việc thứ sáu ở công sở với ánh mắt lờ đờ. Đêm qua, họ sống trong niềm hân hoan khi ĐTQG Nhật Bản vào vòng knock-out của World Cup 2018 đầy xấu xí.

15 phút cuối trận Nhật Bản thua Ba Lan 0-1 trở thành trò khôi hài. Đội tuyển có biệt danh "Những chiến binh Samurai xanh" chơi cù nhầy, câu giờ với nhiều pha bóng chuyền qua lại bên sân nhà. Các cầu thủ Ba Lan, do bị loại sớm, cũng không hào hứng đẩy cao đội hình giành bóng.

Tuyển Nhật vào vòng knock-out của World Cup 2018 như vậy. Họ thua Ba Lan 0-1 ở loạt trận cuối, tuy nhiên giành vé thứ hai ở bảng H đi tiếp nhờ luật fair-play khi có số thẻ vàng ít hơn Senegal.

Kết thúc ba lượt trận, Nhật và Senegal có 4 điểm và hiệu số đều ngang nhau.

Người Nhật nói gì về trận đấu 'xấu xí' trước Ba Lan? - Bóng Đá

 Các cầu thủ Nhật diễn trò khôi hài trong trận gặp Ba Lan. Ảnh: Optus Sport.

Theo dõi tuyển Nhật diễn "trò khôi hài", nhân viên viết quảng cáo Ken Yazawa nói với AFP: "Thật khó chịu khi thấy tuyển Nhật thi đấu với tinh thần như vậy. Tôi cũng cảm thấy không hài lòng vì nghe rất nhiều tiếng la ó được phát ra từ khán đài. Song, dù sao tuyển Nhật đã vào vòng knock-out."

Trên mạng xã hội sau đó cũng xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều. Một số người dùng Twitter chỉ trích HLV Akira Nishino của tuyển Nhật vì đã chỉ đạo các cầu thủ giữ bóng bên phần sân nhà trong 15 phút cuối trận. Một CĐV có ý mỉa mai cách tuyển Nhật đi tiếp nhờ luật "fair-play".

"Thật hài hước khi tuyển Nhật đi tiếp nhờ triết lý phản bóng đá", người dùng Twitter đưa ra dòng tweet. Kẻ khác lại phê phán điều luật được FIFA ban hành. Họ cho rằng luật "fair-play" hoàn toàn không mang đến tính công bằng cho các trận đấu.

Người Nhật nói gì về trận đấu 'xấu xí' trước Ba Lan? - Bóng Đá

 Nhật Bản vào vòng knock-out của World Cup 2018 nhờ luật fair-play.

Trên các đài truyền hình Nhật Bản, các bình luận viên cố tìm cách xoa dịu thứ bóng đá xấu xí của "Những chiến binh Samurai xanh". Họ nhắc lại vụ việc tương tự từng xảy ra ở trận Tây Đức gặp Áo tại World Cup 1982. Sự kiện đó được mô tả là "nỗi ô nhục ở Gijon" khi hai đội chủ động dàn xếp tỷ số lộ liễu để loại Algeria.

Một CĐV bông đùa Nhật Bản đã được tưởng thưởng nhờ vào những hành động đẹp trên khán đài. Sau mỗi trận đấu, người hâm mộ của đội tuyển châu Á đều nán lại để nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh. "Hãy tiếp tục nhặt rác đi rồi thu về điểm fair-play", người này tweet.

Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, tuyển Nhật không làm gì sai cả. Anh nhân công Takkyu Watari 28 tuổi nói với AFP: "Tôi chẳng bận tâm đội Nhật đi tiếp bằng cách nào. Đúng là sau trận đấu, không CĐV nước ngoài nào chúc mừng cùng fan Nhật Bản. Song, đội tuyển chúng tôi đâu có làm gì sai."

Người Nhật nói gì về trận đấu 'xấu xí' trước Ba Lan? - Bóng Đá

 Ở vòng knock-out, Nhật Bản sẽ chạm trán tuyển Bỉ.

Bóng đá luôn tôn vinh những giá trị đẹp. Đội tuyển Nhật Bản trước đến giờ nổi tiếng về tinh thần, trách nhiệm và chất võ sĩ đạo. Đó là lý do đội tuyển áo xanh được mệnh danh "Samurai xanh". Nhờ đức tính này, đội tuyển Nhật đã thu hút được nhiều fan không chỉ trong nước, mà cả thế giới.

Song, "trò khôi hài" được họ thể hiện hôm 28/06 chắc chắn khiến Nhật Bản mất điểm rất nhiều. Một CĐV nữ ở đất nước mặt trời mọc đưa ra quan điểm thẳng thắn. "Thật là xấu hổ. Tôi tin chắc tuyển Nhật sẽ mất hàng triệu fan trên thế giới", nữ nhân viên văn phòng 41 tuổi Kumiko Chida nói.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 11:32 29/06/2018