MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Ban huấn luyện không muốn “Messi Nhật Bản” mắc bệnh ngôi sao

    07:31 Thứ ba 07/06/2016 | 11

    BongDa.com.vn Không phỏng vấn, không chụp hình lưu niệm với Kubo Takefusa là những gì phía U16 Nhật Bản yêu cầu để bảo vệ “Messi” của họ không bị mắc bệnh ngôi sao.

    Năm 2011, tức mới chỉ 10 tuổi thì Takefusa Kubo đã cùng gia đình sang Barcelona sinh sống và chơi bóng đá theo lời mời của học viện danh tiếng La Masia của CLB Barca. Cũng từ đó, cái tên “Messi Nhật Bản” đã gắn liền với tên cậu bé thuận chân trái đến từ xứ sở mặt trời mọc.

    “Messi Nhật Bản” có nhiều pha đi bóng lắt léo với phong cách rất giống tiền đạo số 10 của Barca. Ảnh: Quang Thịnh.

    “Messi Nhật Bản” có nhiều pha đi bóng lắt léo với phong cách rất giống tiền đạo số 10 của Barca. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ý thức được danh tiếng do truyền thông đồn thổi nên những người làm bóng đá tại Nhật Bản phải có phương án bảo vệ tài năng của họ một cách bình thường nhất có thể cho đến khi Kubo thật sự trở thành một cầu thủ giỏi. Điều này được kiểm chứng khi U16 Nhật Bản có chuyến du đấu tại Việt Nam.

    Sau trận hòa 1-1 với U16 Bình Dương (tăng cường một số cầu thủ U18), toàn đội hình U16 Nhật Bản chạy thả lỏng cơ thể ngay trên sân Gò Đậu. “Messi Nhật Bản” vừa thi đấu 80 phút không muốn chạy như các đồng đội do cảm thấy thấm mệt. Vừa ngồi xuống đất chưa được 30 giây, trợ lý HLV đã đến yêu cầu Kubo hoàn thành giáo án như các bạn mặc cho cậu bé 15 tuổi nhăn nhó vì đau đớn.

    Phóng viên BongDa.com.vn có mặt tại sân đã đề nghị trưởng đoàn U16 Nhật Bản được phỏng vấn Kubo Takefusa sau trận đấu. Tuy nhiên, ông này từ chối yêu cầu với lời giải thích: “Tôi xin lỗi vì không đáp ứng được yêu cầu này bởi lẽ chúng tôi muốn Kubo sinh hoạt và đối xử như một cầu thủ bình thường trong đội. Điều này tránh cho cậu ấy cảm thấy tự mãn quá sớm và có thể mắc bệnh ngôi sao.”

    Trọng Huy (áo đỏ, số 10) được tăng cường cho U16 Bình Dương với nhiệm vụ “bắt chết” Kubo Takefusa (áo trắng số 12). Ảnh: Quang Thịnh

    Trọng Huy (áo đỏ, số 10) của U16 Bình Dương có nhiệm vụ “bắt chết” Kubo (áo trắng số 12). Ảnh: Quang Thịnh

    Trở lại trận đấu với U16 Bình Dương, U16 Nhật Bản tính giữ chân cho “Messi Nhật Bản” nhưng thất bại do một cầu thủ trên hàng công dính chấn thương nên Kubo được tung vào sân sớm hơn dự kiến. Mặc dù là đội làm chủ trận đấu nhưng U16 Nhật Bản bị thủng lưới sớm ở phút 23 và chỉ gỡ hòa 1-1 ở cuối trận.

    Takefusa Kubo đã có một trận đấu khá hay khi phô diễn khả năng đi bóng lắt léo qua cả thủ môn đội bạn nhưng đáng tiếc là cả hai pha dứt điểm cận thành đó lại bị hậu vệ cản phá trước mũi giày. Nếu như lực lượng U16 Bình Dương không tăng cường cầu thủ đội I là tiền vệ Trọng Huy thì có lẽ kết quả đã khác.

    “Messi Nhật Bản” tên thật là Takefusa Kubo, sinh ngày 4/6/2001 Nhật Bản. Năm 2011, Kubo gia nhập học viện La Masia. Tháng 4/2015, FC Barcelona bị cấm chuyển nhượng do vi phạm việc chiêu mộ các cầu thủ dưới tuổi vị thành niên, họ phải “trả” cầu thủ dưới 16 tuổi về lại quê hương. Hiện tại, Kubo đang thuộc biên chế của FC Tokyo và khoác áo U15 Nhật Bản.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 08:00 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...