Người Đức và 13 phút đầu tiên ở World Cup
11:58 Chủ nhật 24/06/2018
BongDa.com.vn Vị thế của nhà Vua đã trở lại đúng lúc, chính vì thế chiến thắng trước Thuỵ Điển thực sự không gây bất ngờ từ sau tấm thẻ đỏ của Jerome Boateng.

Bất chấp thất bại muối mặt ở trận ra quân, đội tuyển Đức vẫn tràn trề cơ hội tiến vào vòng 1/8 của World Cup năm nay, sau chiến thắng nghẹt thở trước Thuỵ Điển. Khả năng cao họ sẽ vẫn đi tiếp nhưng có thể chỉ là ngôi nhì bảng F, nhưng điều đó có vẻ như sẽ khiến các cổ động viên của họ mừng thầm.

Cục diện ở bảng E vẫn đang diễn ra "đúng quy trình" với ngôi đầu bảng thuộc về Brazil, và nếu không có gì bất ngờ, Đức sẽ lại đụng độ đối thủ mà họ từng đè nát cách đây 4 năm.Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để chúng ta nói về điều này, vì vòng bảng còn tiếp tục cho đến hết ngày 28 tháng 6 (giờ quốc tế). 

Người Đức mới thật sự có mặt ở Nga 13 phút mà thôi... - Bóng Đá

 ĐT Đức trong tình huống ăn mừng bàn thắng cuả Toni Kroos.

Nói về trận đấu vừa diễn ra cách đây vài giờ đồng hồ, đội tuyển Đức tưởng như đã "chết gục" sau bàn mở tỉ số chớp nhoáng của Ola Tolvonen ở phút 32. Thậm chí ngay cả khi họ có được bàn gỡ chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhưng nhìn vào thực tế diễn ra trên sân cho đến trước phút thứ 82, không ai nghĩ màn trình diễn đó lại là của nhà đương kim vô địch cũng như ứng cử viên số một ở giải đấu này.

Đức bế tắc hoàn toàn trước cách chơi phòng ngự đầy khoa học của đội bóng đến từ Bắc Âu. Đội bóng của ông Joachim Low thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt suốt từ những trận giao hữu trước thềm giải đấu, thậm chí "cái chết" ở trận mở màn không phải là do người Châu Mỹ quá hay mà chính vì Đức quá tệ.

Thế nhưng phong độ thì luôn nhất thời, còn đẳng cấp vẫn là mãi mãi, đúng vào lúc bế tắc nhất, họ lại nhận thêm "món quà" từ trọng tài dành cho cá nhân trung vệ Jerome Boateng ở phút thứ 82. Nhiều người sau trận đấu đã bông đùa rằng có lẽ đội tuyển Đức nhiều người quá nên "đành cử" Boateng đi tắm sớm, lấy không gian rộng rãi hơn để chơi đúng với bản năng của mình.

Người Đức mới thật sự có mặt ở Nga 13 phút mà thôi... - Bóng Đá

 Boateng rời sân lại là một điều may mắn với đội bóng của HLV Joachim Low.

Trên thực tế, điều này tuy "ảo tưởng" nhưng nó lại hiển hiện trên sân, bởi nhà Vua đích thực đã trở lại trong vòng 13 phút. Chơi thiếu người nhưng Đức dồn ép Thuỵ Điển đến nghẹt thở và rồi 18 giây trước khi kết thúc trận đấu, Toni Kroos đã biến tinh thần của người Đức thành sức mạnh, cuốn phăng đi một Thuỵ Điển nhỏ bé.

Trước phút 82, Kroos và các đồng đội liên tục chuyền hỏng, phối hợp cánh hay trung lộ cũng không mang nhiều hiệu quả, trừ bàn thắng gỡ hoà của Marco Reus. Nhưng sau phút 82, thế trận lại thay đổi hoàn toàn, họ chơi bóng thực sự có nét bằng những pha tấn công không ngừng nghỉ ở hai bên cánh. Tình huống ghi bàn lịch sử của tiền vệ Real Madrid cũng từ đó mà ra.

Người Đức mới thật sự có mặt ở Nga 13 phút mà thôi... - Bóng Đá

 Bàn thắng này đến từ bản năng của nhà vô địch chứ không phải lý do chiến thuật.

World Cup 2018 cho đến bây giờ chứng kiến sự lên ngôi của bóng đá thực dụng và tập thể. Chúng ta đã thấy không một đội bóng lớn nào có chiến thắng dễ dàng ở lượt trận mở màn, thậm chí Argentina, Brazil, Tây Ban Nha đã phải chia điểm, trong khi chính Đức phải nhận thất bại muối mặt trước Mexico.

Nhưng với chỉ 13 phút ít ỏi, nhà đương kim vô địch thế giới đã cho chúng ta thấy được thế nào là bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu. Đó là việc xé nát những người "chiếu dưới" bằng cách chơi bóng đúng bản năng chứ không cần chiến thuật. Thực tế cũng cho thấy, ĐT Đức đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi theo đúng giáo án mà huấn luyện viên Joachim Low đưa ra, và họ thắng là bởi vì chân lý nó phải thế.

Rào cản tâm lý đã không còn, chắc chắn tuyển Đức sẽ trở lại là chính họ, chức vô địch hay đi sâu vào giải chúng ta có thể chưa bàn đến, nhưng hãy nhớ, "người Đức mới thật sự có mặt ở Nga 13 phút mà thôi".

Vũ Quang Toản | 09:30 24/06/2018